Không ai có thể phủ nhận tài năng của Mario Balotelli trên sân cỏ. Tuy nhiên, những tật xấu và các trò dại dột của "Super Mario" cũng nhiều không kém bàn thắng mà anh từng ghi.
Bắn pháo hoa... trong nhà
Trước khi "đốt cháy" mành lưới M.U bằng hai bàn thắng đẹp mắt, mở ra chiến thắng đậm nhất cho Man City trong lịch sử derby thành phố Manchester (tỷ số 6-1 nghiêng về City từng diễn ra năm 1926, cũng ở Old Trafford), Mario Balotelli đã gián tiếp... đốt nhà mình.
Số là thay vì tiệc tùng như trước đây, Balotelli đã dẫn bạn bè về nhà riêng của mình để chơi trò... bắn pháo hoa.
 |
| Ngôi nhà của Balotelli bị cháy vì trò bắn pháo hoa dại dột |
Một người bạn của cầu thủ người Italia tiết lộ, ngôi sao này muốn lên tinh thần trước trận derby với M.U nên chọn cách bắn pháo hoa. Đồng thời, đây cũng là cách họ chuẩn bị cho tiệc năm mới 2012, vốn còn không xa nữa.
Không có cái dại nào như cái dại nào. Thường thì người ta bắn pháo hoa bên ngoài, ở những chỗ phải thật quang đãng nhằm tránh hỏa hoạn có thể xảy ra.
Đằng này, "Super Mario" và những người bạn dại dột nghịch pháo ngay trong nhà. Kết quả, chiếc khăn tắm bất ngờ bốc cháy và lan rộng cả căn phòng tắm, trước khi bao trùm khắp căn nhà.
Hai đội cứu hỏa được cử đến, nhưng phải mất nửa giờ đồng hồ mới khống chế được ngọn lửa. Căn biệt thự sang trọng của Balotelli ở Mottram St Andrew trở nên hoang tàn, và tài sản gần như cháy rụi tất cả.
Rất may là không có ai bị thương. Hơn nữa, Balotelli cũng kịp lấy lại tinh thần và trở thành ngôi sao sáng nhất trong trận derby thành Manchester hồi cuối tuần qua.
Phóng phi tiêu trên sân tập
Trước khi tự đốt nhà, Balotelli còn có không ít trò tiêu khiển chẳng giống ai. Mới hồi tháng Ba năm nay, cũng vì nghịch dại mà tiền đạo mang trong mình dòng máu Ghana đã bị BLĐ Man City phạt 100.000 bảng.
 |
| Balotelli gắn liền với những trò quậy phá không giống ai |
Khi ấy, trong một buổi tập như thường lệ, Balotelli hí hửng mang theo một nắm phi tiêu. Trong khi các đồng đội đang đang tròn mắt ngạc nhiên thì cựu cầu thủ Inter trổ tài phóng phi tiêu của mình.
Balotelli đã chọn đối tượng là các cầu thủ trẻ đang tập luyện trên sân. Vừa tập vừa nơm nớp lo sợ sẽ bị "lạc đạn", các cầu thủ trẻ Man City quyết định báo lên BHL, và sau đó Balotelli bị phạt nặng.
Mang... súng giả đi quậy
Mùa hè 2010, Balotelli trở lại thành phố Milano, nơi anh có nhà riêng, để tận hưởng những ngày nghỉ. Tất nhiên, Balotelli đã không thiếu những buổi chè chén đến say mèm.
Trong một lần bị ma men làm chủ, "Super Mario" cùng với nhóm bạn đã ra trung tâm thành phố Milano nghịch ngợm giống như những thanh niên khác.
Sẽ không có gì, nếu như Balotelli không bất ngờ rút ra cây súng giả nhìn như thật. Chàng tiền đạo này đã có những động tác như thể bắn súng, khiến nhiều người một phen hoảng hốt.
Các nhân chúng đã báo cáo cảnh sát về vụ việc. Phải đến khi lực lượng cảnh sát có mặt thì Balotelli mới thôi làm trò.
Lao xe vào... nhà tù nữ
Đầu tháng 10/2010, Balotelli trải qua những ngày dài chấn thương và không thể thi đấu. Được Man City cho phép về Milano nghỉ dưỡng thương, Balotelli đã tranh thủ đi dạo mát nhiều nơi khác nhau.
Chẳng biết trời xui đất khiến ra sao, anh em nhà Balotelli lái chiếc Mercedes cáu cạnh lên phía Brescia và đến trước một nhà tù nữ.
 |
| Không ít lần Balotelli choảng nhau với đồng đội |
Với trí tò mò, cả hai không còn đầu óc quan sát những bảng cấm xung quanh mà lao thẳng chiếc xe vào cổng với tốc độ cao. Lực lượng cảnh sát bảo vệ đã can thiệp để chặn hai chú "ngựa chứng" lại.
Trong cuộc thẩm vấn của cảnh sát sau đó, Balotelli khai vì tò mò nên quyết định cùng với em trai vào xem bên trong... có những gì.
Choảng nhau với động đội, và những trò quậy khác người
Trước đây, Balotelli từng có những vụ choảng nhau với các đồng đội trên sân tập. Đầu tiên là với Jerome Boateng (hiện đã sang Bayern Munich), và sau đó là xích mích với Kolarov.
Trong tháng Tư năm nay, cảnh sát Anh đã phạt Balotelli tổng cộng 27 lần vì lỗi vượt quá tốc độ. Bên cạnh đó, số tiền nộp phạt của cầu thủ này là 10.000 bảng.
Ngay trong giai đoạn tập trung cùng Man City mùa hè năm nay, Balotelli đã đến sân tập với chiếc áo đầy bạo lực (gồm súng, dao, đôi môi rỉ máu của một cô gái). Điều này khiến nhiều người bất bình vì ảnh hưởng xấu đến lớp trẻ.
Khi còn chơi bóng cho Inter, Balotelli thậm chí còn công khai lên truyền hình mặc áo đấu của Milan và thừa nhận anh hâm mộ đội bóng đỏ - đen. Sau hành động đó, rất nhiều tifosi Inter đòi "tẩn" Balotelli.
Ngoài ra, không ít lần Balotelli bị cảnh sát thẩm vấn vì nhiều lý do khác nhau. Trong đó, có một lần cảnh sát Napoli yêu cầu Balotelli giải trình về mối quan hệ với các nhóm mafia.
Theo VietNamnet