Chủ tiệm vàng Quang Quyên, thị trấn Phùng Hà Nội đã bị bắt nhưng hệ quả  của vụ vỡ nợ hàng trăm tỷ đồng do Tạ Việt Quang gây ra, vẫn còn âm ỉ.  "Vệ tinh" huy động vốn cho Quang đang khốn đốn với những khoản nợ hàng  chục tỷ đồng.
Căn nhà khang trang 3 tầng nằm ở xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội  của vợ chồng Lai - Oanh, khóa cửa im ỉm. Khoảng sân nhỏ trong nhà vẫn  còn dấu tích của lửa với khói bám.
Người dân làng sống gần đó cho biết, vài hôm trước, một số người đã dùng  xăng và bình gas mini châm lửa ném vào căn nhà. Họ tức giận vì cho vợ  chồng Lai vay tiền nhưng cả hai ôm nợ bỏ đi. Khoảng 10 ngày trước, Lai  đưa vợ con trốn lên Tuyên Quang.
Chị Lài, kinh doanh gội đầu massage, cho Lai vay 70 triệu đồng từ tháng  2. Chị bảo, số tiền đi vay của người khác trong thôn để đưa lại cho Lai.  “Lai và chồng tôi vốn là bạn thân từ nhỏ. Dạo đó, Lai vay tiền nhiều  của người này rồi nên ngại, bảo tôi đứng ra mượn giúp”, chị Lài kể.
Sau khi bỏ đi, Lai thỉnh thoảng nhắn tin cho vợ chồng chị, sau đó ngắt  liên lạc. “Hàng tháng bây giờ tôi phải đứng ra trả lãi 6 triệu đồng cho  người ta. Vậy mà lần gần đây, cô vợ nhắn tin bảo có vay của tôi đâu”,  chị Lài cho biết.
Người cho vợ chồng Lai vay kha khá là chị Vân, cùng xã Thượng Mỗ, với  khoảng 500 triệu đồng. Từ ngày con nợ bỏ đi, chị ngơ ngẩn. Vốn là người  cầm họ, huy động tiền từ nhiều người khác, khi Lai ngỏ ý vay vốn, chị  không ngần ngại đồng ý. Bây giờ hàng tháng, chị phải đứng ra trả số tiền  lãi lên đến vài chục triệu đồng.
Chị Vân chia sẻ, bây giờ đã có một số người đến rút tiền cho vay về. “Họ  mà ồ ạt rút hết chắc tôi phải bán nhà để trả”, chị nói. Người phụ nữ  này bảo, vợ chồng Lai nói năng rất khéo. Thấy họ xây được căn nhà khang  trang, cả hai cùng đi xe máy Vespa LX nên chị thấy an tâm.
Ngoài chị Lài, Vân còn khoảng gần 10 người cho vợ chồng Lai vay tiền từ  100 đến vài trăm triệu đồng. Khi cả hai bỏ lên Tuyên Quang, có người may  mắn tìm được tận nơi, đòi được một phần nợ. Ngay ngày hôm sau, một số  đi taxi lên Chiêm Hóa, Tuyên Quang tìm cặp vợ chồng này nhưng họ đã  chuyển tới địa điểm khác.
|  | 
 | Căn nhà ba tầng khang trang của vợ chồng Lai đóng cửa im ỉm. | 
 
 Theo ông Nguyễn Văn Hùng, chủ tịch UBND xã Thượng Mỗ, người dân cũng bàn  tán về việc cho vợ chồng anh Lai vay tiền rồi không đòi được. Mọi người  nghi ngờ anh này gom tiền cho vợ chồng Quang - Quyên, chủ hiệu vàng, ở  thị trấn Phùng, vay lại. “Có chuyện gia đình anh Lai bị ném bình ga và  xăng đốt. Chúng tôi đang xác minh vụ việc vì anh này có quan hệ phức  tạp”, ông Hùng nói.
Một phụ nữ trung niên, kinh doanh giải khát ngay ngã 3, gần nhà Lai tâm  sự, dân ở đây thường ngại ngần không muốn người khác biết mình có tiền  cho vay. Các giao dịch thường chỉ là bằng miệng, rồi hẹn đưa chỗ này,  chỗ kia, tránh ánh mắt soi mói. Việc Lai vay tiền cũng ít người biết  nhưng khi vợ chồng này bỏ đi, dân làng mới hay.
Trong xã Thượng Mỗ, một “đại gia” bất động sản trẻ cũng bị rơi vào vòng  xoáy của vụ vỡ nợ Quang - Quyên. Anh này cho vợ chồng Quang vay số tiền  lên đến 35 tỷ đồng. Những ngày gần đây, người đưa tiền cho anh này kéo  đến nhà gây sức ép đòi tiền về.
Bà Thuyết, mẹ của “đại gia” này cho biết, số tiền trên đã trả cho người  dân gần hết. “Chúng tôi đã phải bán 3 chiếc ôtô để trả nợ. Khi biết con  bị lừa, tôi như rụng rời chân tay, chẳng thiết làm gì”, bà Thuyết cho  biết. Hiện giờ bà chỉ biết cầu mong cho con trai “tai qua nạn khỏi”,  chèo chống tốt với nợ nần. Gia đình bà dự định bán mấy mảnh đất ở Yên  Bái để trả nợ.
Con trai bà buôn bán bất động sản làm ăn phát đạt nhưng vợ chồng anh này  vẫn đi gom tiền thêm để cho Quang - Quyên vay, lấy lãi cao. Giờ vợ  chồng Quang - Quyên bỏ trốn, họ phải gánh trọn khoản nợ.
Đại tá Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cảnh báo, nếu người  dân có vốn nên gửi vào ngân hàng. Không nên bắt tay và cho các đối tượng  tín dụng đen vay tiền. “Khi có những thông tin liên quan tới lừa đảo,  nên báo ngay với cơ quan công an để xử lý đúng pháp luật. Không được nhờ  các đối tượng xã hội, hay đi đe dọa, xiết nợ… vì như vậy là sẽ gây ra  vi phạm”, đại tá Toàn nói.
Việt Dũng
VNE