View Single Post
Default Sự trở về của ông Calisto
Old 10-23-2011   #1
megaup
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 43,284
Thanks: 1
Thanked 1,016 Times in 490 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 61
megaup Reputation Uy Tín Level 6
megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6
Muang Thong United (Thái Lan) sa thải ông Calisto, B.BD làm động thái tương tự với HLV Lê Thụy Hải, khả năng HLV Calisto trở lại Việt Nam và chọn đất Thủ đã không còn là chuyện xa vời nữa.

SEA Games cận kề, người xưa đâu tá?

Những ngày này, lẽ ra, ông Calisto vẫn đang là ngôi sao sáng và là một trong những tâm điểm của bóng đá khu vực. Tuy nhiên, 7 tháng chia tay ghế HLV trưởng ĐTVN, đặc biệt sau khi lìa duyên với Muang Thong United, người ta càng ít nhớ đến vị HLV râu kẽm. Thông tin về HLV Calisto đang rất ít và chẳng mấy ai biết ông đang ở đâu lúc này.

Hình ảnh ông Calisto đã quá quen thuộc với bóng đá khu vực. Với bóng đá VN, ông đã để lại quá nhiều kỷ niệm, nhiều cảm xúc trái chiều. Những ngày này, hẳn trong lòng HLV Calisto đang dậy sóng. Có thể cả tiếc nuối khi U23 VN đang sắp bước vào một giải đấu quan trọng nhất với bất cứ ông HLV trưởng nào khi lèo lái bóng đá VN.

Với ông Calisto, ông sẽ không bao giờ toại nguyện để chia tay dải đất chữ S, một khi không cùng bóng đá VN đăng quang ngôi vô địch với tư cách HLV trưởng. HLV Bồ Đào Nha đã có rất nhiều thứ, vô địch V-League, AFF Suzuki Cup 2008. Vậy mà, khi tưởng chạm tay vào chiếc HCV ở SEA Games 25 tại Lào thì lại để Malaysia đoạt mất.

Còn ai nhớ tới ông Calisto, khi U23 VN đang rất khởi sắc dưới sự dẫn dắt của HLV Goetz?


Cùng với thất bại ở AFF Suzuki Cup 2010, dù vẫn đánh giá cao công lao, nhưng rõ ràng hình ảnh ông Calisto đã không còn lung linh trong lòng người hâm mộ, và cả với VFF. Với đồng nghiệp nội, cũng xuất hiện nhiều ý kiến chỉ trích, cày xới sai lầm chuyên môn của vị HLV trưởng trong trận chung kết SEA Games 25 và 2 trận bán kết AFF Suzuki Cup 2010 với Malaysia. Người chẳng coi “trình” của ông thầy người Bồ vào đâu nhất, không ai khác đấy là HLV Lê Thụy Hải.

Là một người thừa nhạy cảm, ông Calisto quá hiểu vị thế của mình đã không còn độc tôn. Chính ông đã nói, việc chọn Muang Thong VN không phải là lý do tài chính mà bởi vì ông cảm thấy ông không còn hạnh phúc, thích hợp ở VN nữa. Ông muốn thay đổi môi trường làm việc do cảm thấy thất vọng và hết động lực làm việc. Việc ông Calisto lên tiếng chỉ trích báo giới đã không công bằng với ông, cũng là lý do căn bản để ông chọn Muang Thong United, thực sự gây hụt hẫng cho những người đã tôn trọng ông. SEA Games đã cận kề, người xưa đâu tá?

Người tính & trời tính

7 tháng trời, ông Calisto đã thất bại ở Muang Thong United, ông không chọn các đội bóng khác trong khu vực, mà về VN, đến Gò Đậu (nếu như điều đó xảy ra), thật là khó nghĩ. Vì tiền ư, cũng đúng bởi B.BD là đội bóng đại gia, không tiếc tiền chiêu hiền đãi sỹ.

Vì bóng đá VN vẫn là thiên đường và là đất dụng võ của ông? Chẳng sai, dải đất chữ S đã mang lại cho ông Calisto quá nhiều thứ, cả vật chất và tinh thần, cả trong và ngoài bóng đá. Sau khi đăng quang AFF Suzuki Cup 2008, Chính phủ Bồ Đào Nha đã trao tặng Huân chương Công trạng cho ông nhờ việc quảng bá hình ảnh đất nước Bồ Đào Nha ra bên ngoài bằng những thành công có được cùng bóng đá VN. Cùng thời gian này, ông Calisto cùng học trò được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Nhà nước VN.

Nếu ông Calisto trở lại thì dĩ nhiên ông sẽ phải “đính chính” lại những lời nói lúc ra đi, tức là ông đã lấy lại được hạnh phúc, động lực và chỉ có bóng đá VN mới thích hợp với ông.

Bóng đá VN không ít sự trở lại kiểu như ông Calisto, cả cấp ĐTQG lẫn CLB, nhưng để lấy lại vinh quang xưa là rất khó, thậm chí ngược lại mà Edson Tavares và Alfred Riedl là 2 ví dụ tiêu biểu.

B.BD là mảnh đất dữ, ngoài HLV Lê Thụy Hải, chưa có HLV trưởng nào giải được cơn khát vàng cho người dân đất Thủ. 58 tuổi, ông Calisto chưa già, nhưng chẳng còn mới, cũng không ít lần bộc lộ giới hạn đã đạt ngưỡng.

Nhưng ông Calisto khéo lắm, “quái” lắm! Bất cứ hoàn cảnh nào ông cũng là người nắm đằng cán. Ai biết trong đầu ông đang suy nghĩ gì nếu như thực sự trở về V-League lần này. Nếu ông thất bại ở B.BD, bị sa thải, thì đúng là tiếc cho một bản lý lịch trong lịch sử các đời HLV trưởng VN.

Theo TT&VH
megaup_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	20111023093757_HLVCalistoNQK1.jpg
Views:	8
Size:	30.2 KB
ID:	326915  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09063 seconds with 11 queries