(Đất Việt) Khi gặp bà Lệ Lý lần đầu tiên, tôi hiểu rằng nơi sâu thẩm tâm hồn của người phụ nữ ở tuổi 60 này là một tình yêu thương tha nhân mãnh liệt. Bà là đồng sáng lập hai tổ chức từ thiện Đông Tây hội ngộ và Làng toàn cầu. 
Nếu ai mới gặp người phụ nữ viết tác phẩm nổi tiếng "Khi đất trời đảo lộn” Phùng Thị Lệ Lý thì không thể tin đó là một nhà văn, là tác giả của tác phẩm được đạo diễn Mỹ Olive Stone chuyển thể thành phim "Trời và đất" nổi tiếng một thời.
Tấm lòng vì người nghèo và em nhỏ
Mỗi năm, bà từ Mỹ về nước gần chục lần để tham gia trực tiếp những hoạt động của hai tổ chức đồng sáng lập: Đông Tây hội ngộ và Làng toàn cầu. Với giọng xứ Quảng vẫn còn đặc sệt, bà tâm sự: “Mỗi ngày có thêm những con người bất hạnh được giúp đỡ, càng khiến tôi hăng say hơn trong hoạt động từ thiện của mình".
Nhà văn Lệ Lý trong lần tham quan Bảo tàng chứng tích chiến tranh.
Trong hai năm 2010 và 2011, bà Lệ Lý đã có những đóng góp thiết thực cho quê hương như đã xây cất được trên 20 căn nhà tình nghĩa; xây mới và sửa chữa hơn 15 trường và lớp học; trao tặng 15 con bò cho những hộ nghèo; xây một cây cầu mới. Các hoạt động này chủ yếu ở huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.
Đặc biệt hơn, trong lĩnh vực giáo dục, bà Lệ Lý đã tổ chức khoảng 10 cuộc hội thảo, hay cùng với tổ chức "Đông Tây hội ngộ" và "Làng toàn cầu" đưa 300 tủ sách lưu động với hơn 75.000 đầu sách mới cho 300 trường và lớp học ở vùng sâu, vùng xa. Bà chia sẻ: "Tôi chỉ muốn cố gắng cải thiện phần nào sự thiếu thốn của họ. Tôi luôn trăn trở là làm sao để có thể có nhiều người nữa thoát được cảnh nghèo đói và hằng ngày các em học sinh nghèo được đến trường". Càng trăn trở, bà càng hăng say hoạt động với tâm niệm: "Cần phải xem lại những gì mình làm đã đóng góp gì cho đất nước chưa?".         
Đồng cảm...
Trở về nước năm 1986, bà thấy đất nước mình còn nghèo, nhiều người dân còn vất vả, nên nguyện với lòng sẽ góp phần xoa dịu nỗi đau nghèo khó và bất hạnh của họ. Do vậy, bà sáng lập ra tổ chức Đông Tây hội ngộ năm 1987 và Làng toàn cầu năm 2000. Cho đến bây giờ hai tổ chức này vẫn hoạt động tốt và đã có nhiều đóng góp cho Việt Nam.
Bà tâm sự: "Tôi là đứa trẻ lớn lên trong thời chiến, là nạn nhân của chiến tranh, nên hiểu được thế nào là mất mát, đau thương. Tôi chỉ muốn chung tay góp sức làm điều gì đó có thể giúp cho những người nghèo khổ, những đứa trẻ nơi vùng sâu, vùng xa có được mái nhà đơn sơ hay những ngôi trường bé nhỏ, những cuốn sách, cuốn tập cho các em".
Đang đọc nhiều:
Minh Huyền