View Single Post
Default Don Ho: PHỐ CỔ Ở STAVANGER
Old 10-21-2011   #1
Hanna
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Hanna's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 109
Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Thành phố Stavanger ở NaUy có khu phố cổ (Old Town) ngằm ngay sát cạnh vịnh biển. Con phố nho nhỏ, nhà trăng trắng, ngó thật êm đềm & dễ thương gì đâu…


Nghe “giang hồ” đồn đãi về khu phố cổ này ở Stavanger, nằm bên kia bờ vịnh đối diện với khách san Victoria mình ở. Định mò đi kiếm nó coi chơi. May quá có mấy người bạn mới quen, thổ địa ở đây: Tommy & Stian, dẫn đi dùm. Đỡ ghê, khỏi bị lạc…

Chụp cảnh là chính. Người chỉ là … phụ cho cảnh. Bởi thế Lâm Thúy Vân có bị mờ căm căm như thế này thì cũng là … bình thường thôi. Hà hà… sorry Vân

Một thành phố be bé với những căn nhà sơn trắng & đầy những cỏ hoa. Nhà nhà thi nhau trồng hoa…

Những ngôi nhà kiểu cổ, thấy có vẻ bé bé & trần thấp lắm. Người NaUy thì to và cao, không hiểu làm sao những người bự con có thể ở trong những căn nhà này. Chắc là ở … lom khom riết rồi sẽ quen thôi. Tại người ta thích ở nơi đây thì phải chịu thế thôi mà…

Toàn xứ NaUy vào mùa xuân và hè thì đặc biệt là cây cỏ xanh tươi ngan ngát, xanh hơn những nơi khác. Nhưng bây giờ đã vào thu rồi, chắc cây sẽ chẳng còn xanh như thế này được bao lâu nữa đâu. Sẽ trụi hết lá, đi ngủ đông để rồi xuân tới cây lại lên mầm lại.
Và cứ tuần tự như thế mà tiếp diễn …

Những ngôi nhà ở đây nghe nói: Chỉ được phép sơn phết mặt ngoài cho mới thôi và phải giữ y chang kiểu cổ như thế này. Khu di tích lịch sử mà…

Thích cái cầu thang gập gềnh phủ rêu này ghê…

Khu này xe hơi không được phép chạy vào. Nếu có cho chạy đi nữa thì cũng không chạy nổi vì đường nhỏ lắm. Bởi thế chạy xe đạp trong này có lẽ là thượng sách.
Và hình như dân Âu Châu nói chung và Bắc Âu nói riêng, thích chạy xe đạp khi tốt trời thì phải đa…
Nhà sơn màu trắng, xài màn cửa màu xanh da trời thấy cũng hay hay há? Cho mình cái cảm tưởng … fresh…

Mỗi ngôi nhà đều có một khu vườn nho nhỏ bên hông. Nghe nói phần lớn cư dân ở đây là người lớn tuổi cho nên họ có thời gian chăm sóc những khu vườn nhỏ của họ, trông rất đẹp …

Màu trắng hoài nhiều khi cũng chán mắt. Chen lẫn tòa nhà màu đỏ ở ngoài phố vào ngó thấy hay mắt…

May quá tấm này Lâm Thúy Vân rõ rồi nè Vân rõ là nhờ do … người khác bấm máy dùm chứ không phải là mình bấm máy, hớ hơ hic… :0)

3 chàng ngự lâm pháo thủ và … tí cô nương trong chuyện Xì Trum, hớ hơ… :0)

Khu phố nhỏ sơn toàn trắng này cần những loại hoa có màu tươi rực rỡ nầy để tô điểm, làm ấm mắt trong khí lạnh mùa thu Bắc Âu.

Người đẹp bên trái trứng?
Người đẹp bên cụm nấm?
Khôngm đây là một tảng đá trước sân nhà đã được chủ nhân quét sơn đỏ lên. Màu đỏ nhân tạo của sơn chọi với màu xanh mướt của cỏ làm khoảng sân nhỏ thêm sinh động, nổi bật ra khỏi cái khung cảnh toàn trắng của khu phố cổ…
Và như vậy cuối cùng là:
Người đẹp tựa bên hòn đá… :0)

Nếu không có những cụm hoa ven đường, chắc khu phố sẽ mất bớt đi nhiều cái vẻ lãng mạn, tình tứ của nó…

Một khoảng vườn nhỏ ngó ra thành phố và eo biển…

Cái tòa nhà đo đỏ ở ngay chính giữa, đàng xa xa đó là khách sạn Victoria nơi mình đã ở. Ngó thì gần như thế chứ khu phố cổ và khách sạn của mình được cách ra bởi cảng Stavanger với tàu bè qua lại…

Mỗi khu vườn đều có cái rất riêng của nó, ngó vào mình có thể đoán được chút xíu về khiếu thẩm mỹ của chủ nhà…

Chùm hoa đỏ có đôi, 2 trái tim đỏ thẫm. Đây có phải là loài hoa lồng đèn?

Trên con đường lát đá lồi lõm, tình tứ đôi tình nhân tay trong tay, thủ thì thù thì …

Những con đường dốc nhẹ nhàng dẫn tới vùng biển đầy hải âu tung cánh …

Chú gấu bông ai đã bỏ quên lại trên ghế?
Đôi tình nhân hẹn nhau một buổi chiều thu. Chàng háo hức đợi chờ, mang hoa và gấu bông đến trong nỗi nhớ nhung. Nàng quên mất buổi hẹn hò. Chàng chờ mãi tới đêm khuya sương xuống thấm phổi rũ rượi ho… Cuộc tình của họ rồi sẽ đến đâu? Ra sao? Chả ai biết! Chỉ tội cho chú gấu nhỏ bị bỏ lại…
chơ vơ…

Hồ nước ở góc phố. Vài chiếc lá buồn ngâm trong làn nước giá lạnh, ngắm mây lững thững bay trong buổi chiều về …

Đôi tình nhân mới tay trong tay đây thôi… thoáng đó tiếng cãi vã nhỏ to vọng về…

Ai cãi vã mặc ai, mình ấm áp trong chiếc áo lạnh dồn lông ngỗng, chụp hình kỷ niệm… lol…

donhoproduction
Hanna_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	311850_10150372375919025_144926859024_8089352_347553265_n.jpg
Views:	10
Size:	66.1 KB
ID:	326449  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09051 seconds with 11 queries