Những ngày qua, rất đông người  dân hiếu kỳ tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Chính, ngụ ấp Tân Quảng Đông, xã  Nguyễn Việt Khái, H.Phú Tân (Cà Mau) xem bộ xương khổng lồ và tham gia  cúng bái. 				 				 					
                             |          
                      |               Bộ xương khổng lồ được ông Nguyễn Văn Chính đưa từ vuông tôm vào nhà lập miếu thờ - Ảnh: G.B               |          
      
 Trước đó vào ngày 10.10, ông Nguyễn Văn Chính đưa xáng cuốc vào cải  tạo vuông tôm thì phát hiện bộ xương khổng lồ nằm dưới lòng đất. Cho  rằng đây là bộ xương của loài động vật lạ và đã chết với thời gian rất  lâu. Ông Chính cùng người thân và những người dân người trong xóm lượm  từng mảnh xương mang vào nhà và lập miếu thờ.
 Ngày 19.10, ông Nguyễn Văn Hận, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Việt Khái xác  nhận: “Bộ xương khổng lồ được gia đình ông Chính phát hiện trong vuông  nhà mình đang được ông lập miếu thờ. Để tránh sự hiếu kỳ, tập trung đông  người, đồn thổi mê tín dị đoan, xã đã tổ chức tuyên truyền cho người  dân rõ, có thể đây là xương của cá voi lị chết cách đây khoảng 50 năm”. 
 Ông Hận giải thích thêm, do đây là vùng đất bồi, nên trước đó, có thể  khi cá voi lị trôi dạt vào bờ, qua năm tháng, phù sa bồi đắp và gia  đình ông Chính đến khai phá, sản xuất.
 Điểm phát hiện bộ xương khổng lồ này cách bờ biển Gò Công khoảng trên 3 km.