“Tôi định xông ra thì tên đứng ngoài cửa lăm lăm khẩu súng. Tủ kính  trưng vàng bị đập vỡ, tôi xông vào giằng co liền bị chúng dùng hơi cay  xịt thẳng vào mặt”, ông Lý Thành Đông người có mặt tại tiệm vàng kể lại.
Tối 14/10, ông Đông cùng con dâu là Định Thị Hương - chủ tiệm vàng Thu  Thành (thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, Bình Thuận) đang đứng bán hàng  cho khách thì chiếc xe ôtô loại 7 chỗ mang biển số TP HCM đỗ xịch trước  cửa. 3 người đàn ông mặc áo khoác đen, bịt kín mặt bước xuống lao thẳng  vào tiệm. Tất cả đều mang theo súng, mã tấu, búa.
Vài người khách và bà Hương bỏ chạy tán loạn. Một tên quẳng chiếc túi  vải trên tủ trưng vàng gằn giọng: “Khôn hồn thì mở tủ cho hết vàng vào  trong đây, nếu không sẽ mất mạng”.
“Lúc đó tôi hoảng lắm định chạy ra ngoài truy hô nhưng thấy ngay cửa có  một tên cao to trên tay cầm súng, biết khó lòng thoát thân đành đứng  lại. Sau khi lấy được bình tĩnh tôi phải làm theo yêu cầu của tên cướp  rồi định sơ hở tước hung khí nhưng bị bọn chúng dùng hơi cay xịt thẳng  vào mặt…”, ông Đông kể lại.
|  | 
 | Hải và Việt kiều Khánh bị bắt giữ. Ảnh: BT | 
 
 Khi người dân sống xung quanh phát hiện có vụ cướp chạy sang thì tên  đứng ngoài cửa dương súng uy hiếp: “Ai mà xông vào tao bắn chết”. Đồng  bọn của hắn ở bên trong dùng búa đập mạnh vào tủ trưng bày vàng. Tuy đôi  mắt cay xè, mặt rát bỏng nhưng ông Đông vẫn cố lao vào ôm tên phá tủ  thì bất ngờ bị hắn dùng búa phang vào tay, vai. Khi tủ kính bị vỡ, tên  cướp vơ vàng rồi cho vào túi.
Sau khi cướp được tài sản, bọn chúng chạy lên ôtô rồi phóng về hướng TP  HCM. Quyết không để cho bọn cướp táo tợn này chạy thoát, khoảng 20 thanh  niên đã lấy xe máy đuổi theo đồng thời gọi điện báo cho công an.
Hàng chục công an huyện Bắc Bình được huy động để chốt chặn trên các  tuyến đường và báo cáo lên công an tỉnh xin chi viện. Nắm được tình  hình, lãnh đạo công an tỉnh Bình Thuận chỉ đạo công an 2 huyện Tuy Phong  và Hàm Thuận Bắc là địa bàn giáp ranh để cùng phối hợp vây bắt.
Khi phát hiện công an truy đuổi gần tới, một tên cướp trong xe ôtô đã  nhoài người qua cửa kính chĩa thẳng súng vào lực lượng truy bắt uy hiếp.  Cuộc rượt đuổi như phim diễn ra trên tuyến quốc lộ 1A khiến những người  đi đường hoảng hốt.
“Lúc này chiếc ôtô của bọn cướp luồn lách phóng đi với tốc độ kinh hoàng  làm một số người đi xe máy cà tàng không đuổi theo được. Chỉ những xe  tay ga xịn mới bám được nhưng không dám ép sát vì sợ. Một số người còn  kịp cầm gạch ném mạnh vào kính ôtô…”, anh Nam, một trong những người  truy đuổi nhóm cướp thuật lại.
|  | 
 | Chiếc xe bị người dân đốt cháy. Ảnh: Nguyễn Phong. | 
 
 Trong lúc bị truy bắt 2 tên trong băng cướp đã xuống xe tại cây xăng  Mạnh Tuấn (xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình) ôm theo túi vàng cướp tẩu  thoát. Hai tên còn lại tiếp tục lái ôtô bỏ chạy để đánh lạc hướng truy  bắt của cơ quan chức năng và người dân.
Chạy với tốc độ cao nên tên cướp bị mất lái tông thẳng vào ông Nguyễn  Nam (62 tuổi) khiến nạn nhân văng xa cả chục mét chết tại chỗ. Sau cú va  chạm, chiếc ôtô bọn cướp bị lật nhào nhiều vòng lao vào trước cửa nhà  dân bên đường. Hai tên cướp định mở cửa kính để bỏ chạy thì bị công an  cùng người dân bao vây bắt giữ.
Người thân của người đàn ông xấu số này phẫn nộ trước cái chết mà bọn  cướp gây ra nên cùng thanh niên trong xóm kéo ôtô ra giữa quốc lộ 1A  dùng cây, đá đập nát rồi châm lửa đốt cháy.
Hai nghi can bị bắt giữ tên là Nguyễn Phước Hải (34 tuổi, ngụ quận 6, TP  HCM) và Nguyễn Mark Joseph (35 tuổi, tên thường gọi là Khánh, Việt kiều  Mỹ, tạm trú TP HCM). Gã Việt kiều này khai nhận, hai đồng phạm bỏ trốn  tên là Quốc và người còn lại tên Thái không rõ lý lịch vì quen nhau  trong quán bar. Khẩu súng bước đầu được xác định là súng giả.
Bà Hương, chủ tiệm vàng cho biết, nhóm cướp đã lấy đi tổng số 32 lượng vàng chủ yếu là vòng, dây chuyền.
Ngọc Văn
Vne