| 
			
			 R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư 
			
			
			
				
			
			
				 
				Join Date: Dec 2008 
				
				
				
					Posts: 44,699
				 
				 
	Thanks: 262 
	
		
			
				Thanked 591 Times in 456 Posts
			
		
	 
	Mentioned: 0 Post(s) 
	Tagged: 0 Thread(s) 
	Quoted: 1 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power:  61
  
  
  
				
				     
			 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		 
			
			(ĐVO) Người dân có đủ khả năng để tự bảo vệ mình trước sự lộng hành của  những kẻ móc túi trên xe buýt và các bến xe hay không? Lời kể của các  nhân chứng về những vụ “đụng độ” với giới “hai ngón” xe buýt trên một số  diễn đàn trực tuyến phần nào sẽ giải đáp câu hỏi này. 
 
Với những tên móc túi đơn lẻ, thường chỉ có hai khả năng xảy ra khi bị  bắt quả tang: hoặc là tẩu thoát thành công hoặc bị tóm cổ và “ăn đòn”  của người dân ngay tại chỗ. Hiếm khi chúng được đưa về đồn vì công an  chỉ “bắt rồi thả” nếu giá trị tài sản trong vụ việc không lớn. 
Thành viên nick manfriends, diễn đàn Quangtrung.org cho biết: “Hè năm  ngoái đi xe buýt này, mình bị một thằng móc ví. Mình phát hiện được lúc  tay nó đang trong túi mình, mình kéo lại, cho hai cùi chỏ vùi ngay mũi  nó. Thằng đấy chắc phải nằm 15 phút mới hết choáng, còn mình được bao  người vỗ tay”. 
 
Đối với những đối tượng này, “đòn hội đồng” của những người dân đầy phẫn nộ mới thực sự là hình phạt khủng khiếp.  
Trên trang Youtube, thành viên nick vietnamhoangsa kể: “Trên xe 22, vừa  qua cầu Chương Dương có một thằng bị bắt, bị đánh nhừ tử trên xe. Ba  người khác chắc cũng bị móc nhiều lần, cú quá nên nhảy vào ‘ăn hôi’. Cứ  xông phi liên hồi vào mặt, rồi thì lên gối, xuống cùi chỏ, đấm vào mặt,  đầu. Máu me be bét. Thằng đó van xin thấu trời, vừa khóc vừa xin. Phụ  xe sợ vỡ kính nên nhảy vào can, bắt xuống xe rồi đánh. Nhưng tay nó bám  chắc quá không lôi xuống được. Thế là tha cho nó, đâu như gãy mấy cái  răng…”. 
 
Đầu tháng 6/2011, trong cộng đồng mạng Việt Nam lan truyền một clip ghi  lại cảnh người dân “tự xử” kẻ móc túi tại một bến xe buýt trên đường  Phạm Hùng. Theo lời kể của người đăng tải clip, tên móc túi bị bắt quả  tang khi móc chiếc điện thoại của một nữ sinh. Hắn đã bị người dân cho  “ăn đòn tím mặt”, còn một đồng bọn trốn thoát được. Hình ảnh trên được  trích từ clip. 
Tuy nhiên, những trường hợp móc túi đơn lẻ vị bắt và “tự xử lý” như vậy  chỉ là thiểu sổ. Phần lớn các đối tượng móc túi hoạt động theo băng  nhóm, hỗ trợ tích cực cho nhau khi “hành nghề”. Khi bị phát hiện và cản  trở, bọn chúng sẵn sàng uy hiếp, đe dọa, thậm chí dùng vũ khí để tấn  công lại người dân.   
 
Và đã có không ít trường hợp, người dân phải trả giá bằng máu vì bản  tính “chó đàn” hung hãn của những kẻ móc túi. Trên diễn đàn Xebushanoi,  thành viên bautroidem nhớ lại: “Một lần mình lên xe buýt và có cảnh giác  bọn đó rồi. Không ngờ bọn nó sờ tay vào túi mình và mình tóm được tay  nó đánh cho nó một trận. Thế là hai thằng khác kéo mình xuống xe để  đánh. May là vẫn lành lặn sau vụ đó”.  
Thành viên Lucky không thể giấu nổi bức xúc khi nhắc lại vụ việc đã xảy  ra với bạn mình: “Bạn biết không, bạn tôi cũng bị bọn móc túi này móc  điện thoại nhưng bạn tôi biết giằng lại được và đạp kẻ móc túi xuống xe.  Nhưng bạn có biết là 15 phút sau, 6 thằng móc túi khác cầm vũ khí đuổi  theo xe buýt bạn tôi đang đi để trả thù không? 
Trong khi đó xe buýt rất đông người không ai lên tiếng một lời nào. Lái  xe buýt còn nói một câu: mày xuống mà xem thế nào đi!’. Các bạn có biết  sau khi xuống xe thì bị 6 thằng móc túi khi nãy đánh một trận phải vào  viện không? Lúc đó không ai can thiệp cả, chúng đánh chán thì mới bỏ đi.  Nói chung là ai cũng sợ bị vạ lây nên chẳng ai can thiệp cả”.  
 
Còn dưới đây là câu chuyện hãi hùng của thành viên Kizz.I, diễn đàn  Vozforum xảy ra tại bến xe gần siêu thị BigC, Hà Nội qua lời kể của  thành viên này: 
“Sau 2 năm trời đi học bằng xe buýt lần đầu tiên tớ bị móc di động.  Nokia 5130 thôi nhưng đó là tiền mồ hôi nước mắt tự bỏ ra của một học  sinh như tớ nên rất ức chế. Sau lần đấy, tớ thề là gặp thằng nào giở trò  trên xe buýt là phải tẩn cho một trận. Rồi có ra sao thì ra. 
Rồi việc gì đến cũng phải đến, hôm thứ 3 vừa lúc đi học về, cái xe 44  vừa trờ tới thì mọi người chen nhau lên xe. Tớ đang định bước lên thì  nghe tiếng thằng đứng sau, rất là kịch "Ôi giời xe đông quá, thôi đợi  chuyến sau vậy". (Đây là mánh khóe của bọn trộm cắp, nó nhân lúc chen  lấn lên xe móc túi người ta rồi giả vờ than xe đông lại bước xuống).  
Lúc đấy máu nóng bắt đầu nổi lên rồi, tớ quay lại, giật cái điện thoại  thằng đó vừa trộm được trên tay. Nó không lường trước được cho nên bị  giật lại ngon ơ. Nó nhìn tớ như muốn ăn tươi nuốt sống. 
Lấy được cái điện thoại rồi tớ đắc chí bước lên xe, định trả lại người  vừa bị móc thì bỗng dưng CỐP!! một cái. Nó lấy cái gì đó đập một phát  đau thấu trời đầu tớ. Tớ quay lại đấm vào mồm làm nó loạng choạng rồi  ngã ngửa ra sau. Đang hăng máu tớ lao xuống đè nó ra đấm liên hoàn vào  mồm vào mũi nó…  
 
Đang điên nên tớ quên béng mất bọn móc túi hay đi theo hội. Một thằng  đang ngồi bến xe từ trước đó lao ra, cầm tờ báo (bọc cái gì rất cứng bên  trong) dộng thẳng phát nổ đom đóm mắt nữa vào đầu tớ. Tớ liền quay lại  tấn công thằng bảo kê kia thì nó rút dao ra.  
Soát vé xe gào thét kêu tớ chạy lên, vừa bước lên cửa xe thì thằng bảo  kê cầm con dao chém ngang qua thái dương tớ, may mà né được nên con dao  chỉ sượt qua da. Rồi soát vé đóng sầm cửa lại, chạy luôn. Còn thằng bảo  kê vừa chạy theo xe vừa chửi…  
Lên xe rồi mọi người mới xúm lại lấy giấy ăn thấm máu cho tớ, giờ mới  thấy đau.  Lúc bình tĩnh mới thấy mình liều. Hậu quả là khâu 6 mũi, lấy  ra 3 mảnh xương sọ to bằng cái răng cửa, phải nghỉ học mấy ngày…”. 
 
Quốc Lê 
		 
		
	
		
		
		
		
		
	 |