View Single Post
Default Trường học “kêu cứu” vì ngập úng nước
Old 10-15-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,477
Thanks: 11
Thanked 14,071 Times in 11,234 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
(Dân trí) - Cơn bão số 4 đã đi qua hơn nửa tháng nhưng trường THCS Gio Việt (Gio Linh, Quảng Trị) vẫn ngập úng nước. Trừ các phòng học được xây trên nền đất cao, toàn bộ khuôn viên nhà trường ngập chìm trong nước, khiến thầy và trò đều khốn khổ.


Toàn bộ khuôn viên sân trường ngập chìm trong nước

Đã hơn nửa tháng nay, ngày nào 400 học sinh và giáo viên của trường cũng phải lội nước vào lớp học. Toàn bộ sân trường đều chìm trong nước. Để tiện cho việc đi lại giữa các lớp học và phòng chức năng, các giáo viên của trường phải kê 3 - 4 viên gạch chồng lên nhau lấy chỗ bước. Điều kiện học tập và sinh hoạt vất vả, không đảm bảo vệ sinh nhưng để không bị chậm chương trình, thầy và trò ngày ngày vẫn lội nước vào lớp.

Em Bùi Thúy Đình, học sinh lớp 9B trường THCS Gio Việt, phân trần: “Khi đến trường phải lội nước như thế này chúng em gặp rất nhiều khó khăn, nhiều bạn bị bệnh ngoài da. Sân chơi và sân học thể dục bị ngập nước, chúng em phải hoạt động thể chất trong nhà, rất bất tiện. Các hoạt động vui chơi ngoài trời, sinh hoạt giữa giờ và tiết học chào cờ chúng em đều không có”.

Cùng với đó, khu vực vệ sinh của trường cũng bị ngập chìm trong nước gây ô nhiễm và ảnh hưởng vô cùng lớn. Bao nhiêu rác thải từ các khu vực dân cư cũng tràn về đây không có lối thoát. Nước úng trong sân trường bẩn thỉu và bốc mùi ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe thầy trò.


Khu vực vệ sinh phải dóng cửa hơn nửa tháng nay vì không có lối đi lại, nước dềnh dang rất mất vệ sinh

Điều đáng nói, sau 20 năm thành lập, đây là lần đầu tiên thầy và trò của trường phải chịu cảnh ngập úng này. Cô Nguyễn Thị Thương, Hiệu trưởng Trường THCS Gio Việt cho biết: “Nhà trường phải cho các em học thể dục ở trong phòng học đang xây dở. Nhà trường đã cho học sinh lao động để khơi thông mương nước nhỏ nhất mà trường có thể làm được. Nhưng chỉ khơi thông mương nước rộng bằng gang tay nên nước chảy rất chậm”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Thương, Chủ tịch UBND xã Gio Việt nói: nguyên nhân chính dẫn đến việc nước mưa ứ đọng tại trường đã lâu mà không thoát được là do trong quá trình làm nhà, 12 hộ dân sống dọc đường Xuyên Á, trước khu vực trường không làm cống thoát nước và có làm cống thì cũng không đủ kích cỡ thoát nước. Bên cạnh đó, khi thi công công trình nước sạch nông thôn, đơn vị thi công đã đặt 2 cống ngầm ở dọc đường Xuyên Á đằn lên đất đá làm cản trở việc thoát nước.


Cô Thương – Hiệu trưởng trường THCS Gio Việt cho biết nhà trường đã khơi thông cống nhưng nước chảy rất chậm.

Để giải quyết vấn đề này, UBND xã, Ban ATGT và Ban chỉ huy phòng chống lụt bão xã Gio Việt cũng đã tiến hành họp và đề nghị các hộ dân kịp thời xử lý cống sập, điểm nào chưa đặt cống phải mở cho nước chảy. Và nếu sau 15 ngày các hộ không tiến hành theo các biện pháp mà Ban ATGT và Ban Phòng chống bão lụt và UBND xã đề ra thì chính quyền địa phương sẽ có biện pháp xử lý cưỡng chế về mặt pháp luật.

Hoàng Lan
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	trgngap1_f7433.jpg
Views:	6
Size:	49.1 KB
ID:	324876  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09767 seconds with 11 queries