View Single Post
Old 10-10-2011   #10
nguoidan
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
Join Date: Apr 2011
Posts: 9,488
Thanks: 0
Thanked 379 Times in 298 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 28 Post(s)
Rep Power: 24
nguoidan Reputation Uy Tín Level 6
nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6
Default

Thơ của cha thằng đờm.
Hưng con,
Ba má rất buồn và tủi nhục khi con tổ chứa sinh nhật lại đem cha mẹ con ra bêu riếu như vừa rồi. Thiết tưởng ba má cũng có công ơn sinh ra con và nuôi dưỡng giáo duc con theo tiêu chuẩn làm người chứ đâu phải theo tiêu chuẩn làm thú vật đâu con nhỉ? Ba má có tên họ đàng hoáng như mọi người mà sao con lại để tên ba như một tên xã hội đen vậy con. ba má cũng là người VN sao con lại vu khống cho ba là người lai. Nếu ba lai súc vật thì con mang dòng máu của ba cũng không sai. Đến bây giờ, ba má chỉ có một nỗi ân hận không gột rửa được; đó là tai sao không phá đi cái thai mang mầm mống thú vật để đến bây giờ nó tác yêu tác quái như vậy? Nhưng thô, tất cả cũng không thay đổi được gì. Từ bây giờ trở đi, ba má không bao giờ dám nhận con là con nữa, con cứ phát triển bản năng cầm thú như vậy nữa nhé, ba tin là con sẽ còn nổi tiếng nhiều hơn nữa đấy Mr. đờm à.
nguoidan_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10633 seconds with 10 queries