View Single Post
Default "Anh ấy ác quá, đánh tôi gãy hai tay!"
Old 10-09-2011   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Với một người phụ nữ, điều quan trọng nhất có lẽ không gì khác ngoài hạnh phúc gia đình. Được "chồng yêu thương, con trìu mến" thì dù có phải vất vả, chịu cực khổ bao nhiêu đi nữa để lăn lộn kiếm sống cũng không khi nào cảm thấy mình bất hạnh.

Hai tay của chị Thảo đã bị gã chồng đánh gẫy nát.

Nhưng có những người phụ nữ vừa phải sống trong cảnh cơ hàn, nai lưng kiếm đủ cho gia đình bữa cơm, manh áo mà lại vẫn phải hứng chịu đòn roi bạo hành của chồng.

Cứ rượu vào là gã lại đánh vợ

Câu chuyện gia đình của chị Trần Thị Thảo ở xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An khiến những người dân nơi đây không khỏi xót thương. Trước khi gặp chị Thảo, Sơn đã từng có 2 đời vợ và 3 đứa con nheo nhóc. Chị Thảo chấp nhận số phận vất vả, chăm chỉ làm ăn nuôi chồng và các con riêng của anh ta. Chị sinh thêm hai con nữa cho Sơn, cuộc sống ngày càng thêm khốn khó. Trong khi chị vắt kiệt sức mình, chắt chiu từng đồng cho cái gia đình nghèo xơ xác thì Sơn suốt ngày bê tha rượu chè. Không giúp gì cho vợ, Sơn còn thường xuyên đánh đập chị Thảo mỗi khi hắn say rượu.

Những trận đòn vũ phu liên tiếp dội xuống khiến chị Thảo không còn đủ sức chịu đựng. Nhiều lần, tổ hòa giải của xóm đã làm công tác hòa giải và răn đe Sơn. Lúc đầu, hắn tỏ ra ân hận, hứa hẹn sẽ sửa đổi nhưng về sau, gã chồng vũ phu này hiện nguyên hình là một kẻ côn đồ, đe dọa đánh cả tổ hòa giải. Cuối cùng, không ai đủ kiên nhẫn để tiếp tục hòa giải những trận đánh vợ cuồng loạn của Sơn. Chỉ còn mình người vợ tội nghiệp đơn độc chống chọi.

Nhiều lần bị chồng đánh tàn nhẫn, chị Thảo đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Chị Thảo cương quyết không về nhà nếu Sơn không chịu sửa đổi. Gã chồng đã xuống nước, sang nhà ngoại thuyết phục vợ quay về. Để đạt được mục đích, hắn quỳ gối xin vợ tha thứ. Còn thương chồng, còn tin tưởng vào những lời hứa hẹn của chồng, chị Thảo lại quay về. Nhưng Sơn thì vẫn chứng nào tật ấy, cứ có rượu vào là gã lại đánh vợ thậm tệ.

Cuộc sống ê chề tủi nhục và đau đớn, chị Thảo đã quyết định bỏ vào Nam vừa để trốn tránh, vừa kiếm thêm thu nhập. Nhưng đi chưa được bao lâu, vì nhớ thương con, lo lắng cho con không có người chăm sóc, chị lại đành đoạn quay về.

Vợ không cho quan hệ, đánh nát cả hai tay

Ngày 10/8/2011 là một ngày hằn sâu nỗi đau trong tâm trí của chị Thảo. Sơn đi uống rượu về, đòi "quan hệ" với vợ giữa trưa. Căn nhà trống hoác, con cái lớn, nhỏ đều đang ở nhà, sau thời gian làm việc vất vả, chị Thảo cũng không còn sức lực để chiều hắn. Thấy vợ cự tuyệt, Sơn vác gậy đuổi đánh. Chị kêu gào lên thảm thiết nhưng gã chồng vẫn không buông tha. Những nhát đánh chí tử khiến chị Thảo không cử động được nữa. Cho đến lúc hàng xóm chạy đến can ngăn, Sơn ngừng tay thì người vợ đã ngất lịm. Chị Thảo được đi bệnh viện huyện cấp cứu. Giữ được mạng sống nhưng hai tay chị đã bị gã chồng đánh gẫy nát, thương tích toàn thân.

Giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, chị Thảo nói yếu ớt: "Anh ấy ác quá. Đánh tôi gãy hai tay thế này chẳng biết bao giờ mới lành để còn làm việc nuôi con. Nếu tôi bị tàn tật, các con tôi chắc cũng không thể sống sót". Trong khi đó, Sơn vẫn lạnh lùng tự bào chữa cho mình: "Hôm đó em uống mấy chén rượu nên không kiểm soát được mình. Em mong pháp luật tha thứ để còn chăm vợ, chăm con".

Theo Đại tá Lê Xuân Điệp, trưởng công an huyện Yên Thành, hành vi của tên Sơn về mặt đạo đức là không chấp nhận được. Trước chị Thảo, hai người vợ cũ của Sơn đều bị anh ta đánh đập thậm tệ. Hành vi của anh ta vi phạm pháp luật nghiêm trọng nên phải bị xử lý trước pháp luật. Công an huyện đang cho Sơn tại ngoại để chăm sóc vợ con nhưng sau khi đưa chị Thảo đi giám định, công an huyện sẽ xử lý Sơn đúng tội danh để làm gương cho những kẻ khác.

Hồng Anh/Bee
tonycarter_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	577
Size:	4.4 KB
ID:	323057  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09913 seconds with 11 queries