View Single Post
Default Thăm lại hòn đảo đau thương ở Na Uy
Old 10-07-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,318
Thanks: 11
Thanked 14,066 Times in 11,229 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Hòn đảo Utoeya đẹp lãng mạn trong những sắc màu đặc trưng của mùa thu nhưng hoàn toàn thanh vắng. Những lỗ đạn vẫn để lại dấu vết trên các bức tường của một quán cà phê nơi sát thủ Na Uy Anders Behring Breivik nã súng vào các nạn nhân trẻ.


Phong cảnh đảo Utoeya, nằm cách trung tâm thủ đô Oslo khoảng 40km về phía tây bắc, đẹp hơn khi tiết trời vào thu với những tán cây bắt đầu chuyển sang màu vàng.


Một ngôi nhà nằm dưới những tán cây đang đổi màu. Utoeya đẹp lãng mạn nhưng vô cùng tĩnh lặng vào những ngày này sau vụ thảm sát gây chấn động Na Uy hồi tháng 7.


Tay súng Anders Behring Breivik đã nã đạn bừa bãi vào các thanh niên đang tham gia một trại hè trên đảo Utoeya, sau khi tiến hành vụ đánh bom ở trung tâm thủ đô Oslo.


Vụ thảm sát trên đảo Utoeya đã cướp đi sinh mạng của 69 người.


Hòn đảo Utoeya nằm giữa hồ Tyrifjorden, nơi được mệnh danh là "thiên đường của giới trẻ", đã bị biến thành địa ngục trong vụ thảm sát.


Bãi cỏ xanh mướt này là nơi các nạn nhân từng cắm trại trước khi xảy ra vụ xả súng kinh hoàng.


Tay súng Breivik đã sử dụng bến phà này để lên đảo Utoeya.


Bên trong một quán cà phê nơi vụ xả súng xảy ra hôm 22/7.


Những lỗ đạn vẫn còn nguyên trên tường của quá cà phê.


Giới chức Na Uy đã đóng cửa đảo Utoeya kể sau vụ thảm sát.


Hồi đầu tuần này, đảo Utoeya đã lần đầu tiên mở cửa trở lại với giới truyền thông.


Một đoàn gồm khoảng 150 nhà báo và phóng viên ảnh đã được phép lên thăm đảo.


Hoa hồng tưởng nhớ các nạn nhân được gài trên một phao cứu hộ.


Những bông hồng đỏ được đặt dưới nền cỏ.


Giới chức Na Uy cho biết sẽ cải tạo hòn đảo và mở lại trại hè thanh niên nhưng chưa phải lúc này.


Ninh Nhi
Theo Reuters
vuitoichat_is_offline  
Attached Images
 
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.12086 seconds with 11 queries