Thời gian qua, báo chí quốc tế rầm rộ đưa tin một cô  gái Syria bị quân đội sát hại, chặt đầu, hai tay và lột da vì chống  chính phủ. Tuy nhiên đêm hôm thứ 3 (4/10), cô gái trẻ bỗng xuất hiện  trên TV và cho biết mình vẫn còn sống.
Trước  đó, nhiều tờ báo uy tín đăng tải trên trang nhất bài viết về thiếu nữ  Zainab al-Hosni, 18 tuổi, sống tại khu vực Homs, miền Trung Syria bị  quân đội chính phủ sát hại hết sức dã man. Hình ảnh của cô nhanh chóng  trở thành biểu tượng của cuộc nổi dậy chống lại chính phủ của Tổng thống  Assad.
Luôn xuất hiện trong các cuộc biểu tình lớn  nhỏ tại Syria những ngày gần đây, hình ảnh của Hosni được thế giới biết  đến như là “bông hoa của Syria”. Cô được cho là người phụ nữ đầu tiên  chết trong tù, đồng thời lễ tưởng niệm Hosni được người ủng hộ trong  khắp thế giới Ả-rập tổ chức.
|  | 
| Zainab al-Hosni xuất hiện trên kênh truyền hình quốc gia Syria. 
 | 
Trong  báo cáo tháng trước của Tổ chức Ân xá Quốc tế và Tổ chức Theo dõi Nhân  quyền, mẹ của Hosni đã xác nhận tìm thấy thi thể cô trong một nhà xác  thành phố, sau khi cô biến mất vào một ngày cuối tháng 7. Thi thể mất  đầu, tay và bị lột da được trả cho gia đình với cái tên Zainab al-Hosni.
Tuy  nhiên, sự việc đột ngột rẽ sang hướng khác khi tối hôm thứ 3 (4/10)  theo giờ địa phương, Zainab al-Hosni đột ngột xuất hiện trên kênh truyền  hình quốc gia Syria trong trang phục đồ đen hở mặt cùng với tấm thẻ căn  cước nhấp nháy trên màn hình. Cô khẳng định mình không bị sát hại và  đang có kế hoạch lấy chồng, sinh con. Cô cũng khẳng định gia đình không  biết mình hiện đang ở đâu và lí do cô bỏ nhà ra đi là vì bị các anh trai  lạm dụng.
Gia đình không hề nghi ngờ gì về đoạn tin  được phát trên truyền hình và khẳng định đó là Zainab al-Hosni. Nói về  vụ việc, Youssef al-Hosni, anh trai Zainab al-Hosni cho biết mẹ mình đã  nhầm lẫn khi nhận cái xác là con gái bà. Tuy nhiên, tên và tuổi được nhà  xác lưu trữ hoàn toàn trùng hợp khiến gia đình không còn nghi ngờ gì  nữa.
Cũng theo người anh trai này, 10 ngày sau khi  Zainab al-Hosni biến mất, anh đã nhận được một cuộc gọi thông báo em gái  mình đang bị quân đội giam giữ. Thế nên, khi xâu chuỗi các sự việc lại,  gia đình hoàn toàn tin vào vụ việc.
Hiện chưa biết  các bên liên quan sẽ xử lí vụ việc như thế nào, nhưng dường như sự xuất  hiện của Hosni đã dội một gáo nước lạnh vào nhiệt huyết của những người  tham gia biểu tình ở Syria. Họ đã tức giận như thế nào khi biết cô bị  sát hại dã man thì giờ đây họ sẽ thất vọng tương tự khi biết mình giận  dữ vì một sự nhầm lẫn của gia đình nạn nhân. Vụ việc cũng đã đặt dấu hỏi  cho tính chính xác của thông tin ở quốc gia đang chìm trong hỗn loạn  này.
Hồng Duy
(
Báo ictnews.vn)