Một người tự xưng là đại gia tại Tô Châu, Trung Quốc  vừa khiến dư luận bàng hoàng với màn lên mạng rao tuyển rể quý với lời  chào mời “rót mật” khi liên tục khoe khoang của hồi môn siêu khủng để  lại cho con gái yêu.
  
  
 Xe sang, nhà lầu, ba sổ đỏ và cuốn sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu NDT  (hơn 16 tỷ đồng) là những tài sản quý giá mà đại gia này tự quảng cáo  đều dành tặng con gái. Thông tin rao tuyển sặc "mùi" tiền bạc này nhanh  chóng gây “động đất” trên cộng đồng mạng. Chỉ trong vòng 5 ngày đã có  tới gần 8.000 lượt truy cập và bình luận. 
 
  |      
| Ba cuốn sổ đỏ được đại gia Tô Châu đăng tải trên mạng.  |      
 Đại gia Tô Châu chơi trội này lấy nickname “Fan fan er tan”. Ông này  cho biết, điều kiện kinh tế của gia đình rất khấm khá, nhưng vì ít có  thời gian ở nhà chăm sóc con gái, nên muốn tìm một chàng rể xứng đáng  nhất với con mình. “Nghe nói trên mạng có rất nhiều chàng trai đang hot,  lại trẻ trung tài giỏi, nên tôi muốn thông qua kênh này để tìm rể quý”,  ông này nói. Theo lời giới thiệu của đại gia Tô Châu, con gái ông là  một thiếu nữ 9x, tuổi Ngọ, cao 1m65, đang học ĐH năm thứ nhất tại Bắc  Kinh. Điều kiện tuyển con rể của người này khá khắt khe: “Gia cảnh trong  sạch, thân thể khỏe mạnh, cao từ 1m75 trở lên, trình độ học vấn cử nhân  ĐH trở lên, thông minh lanh lợi, sau khi tốt nghiệp ĐH có thể tham gia  vào công việc kinh doanh của gia đình vợ, thậm chí được giao phó toàn bộ  cơ nghiệp”. 
 Được biết, để trang bị hành trang cần thiết cho con  gái ra ở riêng, ông này đã tậu cho con hai căn nhà trên 100 m2 tại Bắc  Kinh và một căn tại Tô Châu. Riêng xe hơi, đợi con gái tuyển xong người  yêu sẽ sẵn sàng chi khoảng một triệu NDT (khoảng 3,2 tỷ đồng) để mua.  Ngoài ra, đại gia này còn tặng cho con một cuốn sổ tiết kiện trị giá 5  triệu NDT (hơn 16 tỷ đồng). Để chứng thực các thông tin, “Fan fan er  tan” đã cho đăng tải các bức ảnh chụp lại các cuốn sổ đỏ và giấy chứng  nhận gửi tiền trong ngân hàng. 
 
  |      
| Sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu NDT.  |      
 Đại gia này còn thể hiện sự “dễ dãi” của mình với lời hứa, người trúng  tuyển có thể đính hôn với con gái ông khi đang học, tới lúc tốt nghiệp  sẽ cử hành hôn lễ. Điều kiện tiên quyết được ông bố này đưa ra là chàng  trai phải ở rể, bù lại, phía thông gia được đền bù một khoản phí “nho  nhỏ” một triệu NDT (khoảng 3,2 tỷ đồng).  Lý giải cho hành động “chơi  trội” của mình, “Fan fan er tan” chia sẻ: “Tôi sợ con gái càng nhiều  tuổi càng khó bảo. Hiện giờ nó cũng khá ngỗ ngược. Sau khi biết được  chuyện này, nó đã phản ứng gay gắt với tôi. Rất cám ơn mọi người đã quan  tâm, nếu có chàng trai nào thực sự cảm thấy phù hợp, hãy liên hệ gấp  với tôi!”. 
(
Báo baodatviet.vn)