(ĐVO) Lý Nhã Kỳ nói rằng cô tốt nghiệp đại học ALEXANDER WIEGAND ở Đức. Ở Đức có một trường như vậy, nhưng là trường dậy... cún.
 Để khẳng định mình có đủ tư cách làm Đại sứ Du lịch Việt Nam, đại diện  cho vẻ đẹp Việt với thế giới, người đẹp Lý Nhã Kỳ đã khẳng định mình đã  tốt nghiệp đại học ở Đức REAL. Việc này làm nhiều người băn khoăn, bởi  theo một số du học sinh Việt Nam đã và đang học tại Đức cũng như theo  một số Việt kiều tại Đức thì Đức không có trường đại học nào mang tên  này.
 Vậy là người ta bàn tán xôn xao về bằng cấp của người đẹp này. Thậm chí,  còn rộ lên nghi vấn Lý Nhã Kỳ chưa tốt nghiệp đại học. Trước tình hình  này, người đẹp đã giải thích với Dân trí rằng: “Chính xác, ngôi trường  tôi học mang tên ALEXANDER WIEGAND. Trường của tôi học theo slogan “Con  người thật - Công việc thật - Hành động thật”, vì thế sinh viên trong  trường đã gọi tắt tên trường thành REAL. Từ REAL cũng được lấy lại từ  ALEXANDER. Trong phần chơi chữ, chữ ER và AL được đảo ngược, ghép lại sẽ  thành REAL. Theo nghĩa, REAL dịch ra là THẬT, nó phù hợp với slogan của  trường nên REAL được gọi như một cái tên khác của cái tên quen thuộc  ALEXANDER WIEGAND mà mọi người thường gọi”.
 Tuy nhiên, tìm trên google bản tiếng Đức cụm từ ALEXANDER WIEGAND đi kèm  với tất cả các từ có liên quan đến giáo dục, đại học... thì không hề  tìm thấy trường nào có tên ALEXANDER WIEGAND, mà chỉ có một trường duy  nhất liên quan đến giáo dục có tên là ALEXANDER WIEGAND nhưng đó là  trường… nuôi dậy chó. (Hundeausbildung Alexander Wiegand aus Erfurt, 
http://www.erfurt.city-map.de/011100...xander-wiegand).
 
 Tiếp đến, trên một mạng xã hội, một thành viên cho biết đã học cùng lớp  cấp 3 với Lý Nhã Kỳ và kể rằng khi đang học dở lớp 12 thì người đẹp bỏ  học sang Đức. Nếu đúng như vậy thì Lý Nhã Kỳ còn có một bằng tốt nghiệp  cấp 3 ở Đức rồi mới có thể học đại học.
 Trước những nghi vấn này, người đẹp chỉ  cần đưa ra bằng tốt nghiệp đại  học, hoặc thậm chí là ảnh chụp tấm bằng ấy là có thể “minh oan” được  cho mình. Tuy nhiên, Lý Nhã Kỳ chỉ nói hồ sơ, bằng cấp của mình đều đã  được lãnh đạo Bộ kiểm chứng và xác nhận. Đại diện Bộ Văn hóa – Thể thao  và Du lịch sẽ công bố chính thức trước dư luận về vấn đề bằng tốt nghiệp  Đại học của cô vào ngày 7/10.
 Người đẹp này bị “dính” khá nhiều nghi án bi hài. Trước đây, Lý Nhã Kỳ  kể với VietnamNet rằng bố cô là người nước ngoài, nay cô lại khẳng định  bố mình là người Việt, là một chiến sĩ, hy sinh trong chiến tranh bảo vệ  tổ quốc. Vụ việc này chưa được làm rõ thì người đẹp lại có vụ bằng cấp  này mập mờ này.
D.Nguyễn