View Single Post
Default Đắng lòng trong biển nước
Old 10-01-2011   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
(Dân Việt) - Vụ lúa hè thu năm nay nông dân Đà Nẵng, Quảng Nam khấp khởi mừng, lúa tốt ngập đầu. Nhưng ba tháng trông cây… một ngày nghẹn đắng.

Đợt mưa lớn giữa và cuối tháng 9.2011 đã nhấn chìm hơn 4 nghìn hécta lúa sắp chín trong biển nước.

Nuốt nước mắt vào trong, hàng nghìn người dân xứ Quảng ra đồng, đổ mồ hôi xuống biển nước vớt những bông lúa đã nảy mầm, bốc mùi thum thủm về phơi cho… heo, vịt ăn dần. Mùa mưa bão mới chỉ bắt đầu ở miền Trung nhưng với trận lụt này “mùa đói” đã bắt đầu với nhiều gia đình nông dân xứ Quảng.

Mọi thứ giống như thuyền đều được huy động để cứu lúa.
Nông dân phường Cẩm Châu, TP. Hội An, Quảng Nam đi mò lúa ngoài đồng.
Hai mẹ con chị Tạ Thị Thúy ở phường Cẩm Châu, TP. Hội An dầm trong nước vớt lúa.
Đắng cay hạt thóc đã lên mầm.
Trong nhà cũng phải dành để phơi lúa.
Lúa đã đưa về nhà rồi vẫn tiếp tục... nảy mầm.
Bà Lê Thị Thông ở xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) có 2 tấn lúa đã bị mọc mầm dài, có phơi được cũng đen, đắng: “Rứa rồi vịt hắn có chịu ăn không”.


Lê Văn Ánh - Vũ Vân Anh
tonycarter_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	5
Size:	29.4 KB
ID:	321125  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10067 seconds with 11 queries