VFF đã bị “chơi” một vố đau điếng khi kịch bản dựng sẵn cho buổi họp mặt lãnh đạo 28 đội bóng bị thay đổi đột ngột. Cuối cùng, sau rất nhiều năm thì cũng có thế lực đủ mạnh để khiến VFF buộc phải thay đổi cách làm việc.
Theo kịch bản và tính toán của VFF, vị trí trưởng BTC giải sẽ được công bố trước ngày gặp mặt lãnh đạo các CLB một ngày. Khi ấy, mọi chuyện ở thế đã rồi và các đội bóng buộc phải chấp thuận kết quả của cuộc “bỏ phiếu” qua đường bưu điện. Nhiều CLB hiểu điều này và đưa ra sự chống đối bằng việc chậm trễ gửi lá phiếu của mình, hoặc là gửi phiếu trắng. Hành động này khiến cho VFF bị bất ngờ và xoay sang một kịch bản khác, tức là quyết định sẽ mở một cuộc bỏ phiếu kín, công bằng hơn trong ngày gặp mặt.
Nhưng tính toán này của VFF lại sụp đổ. Các đội bóng biết rằng việc thay đổi một vài vị trí điều hành sẽ chẳng mang lại bất cứ tác dụng nào. Muốn bóng đá Việt Nam thoát khỏi những vấn đề hiện tại, cách duy nhất là làm đổi khác cả một hệ thống. Do vậy, ngay từ những phút đầu tiên của cuộc gặp mặt, các ông bầu đại diện cho nhóm muốn cải cách đã công khai không muốn đi theo kịch bản mà VFF dựng sẵn.
 |
| VFF đã phải thay đổi cách làm việc vì những ông bầu |
Họ muốn phải có một buổi làm việc công bằng, làm nên bước ngoặt thực sự cho bóng đá Việt Nam. Bằng nhiều “thủ thuật” vận động hành lang từ trước, các ông bầu này nhanh chóng nhận được sự chống lưng của phần còn lại để “đối đầu” với VFF.
VFF bị gãy kịch bản và đương nhiên rơi vào thế bí. Họ chẳng còn cách nào khác là miễn cưỡng nghe theo những đề xuất cải tổ táo bạo của nhóm ủng hộ thay đổi. Một mô hình mới dành cho bóng đá Việt Nam có thể sẽ sớm được ra đời và cho dù VFF không muốn thì cũng phải sớm bắt tay vào biến những ý tưởng hiện tại trở thành sự thật.
Tất nhiên, nếu ai nghĩ rằng VFF đã sớm “đầu hàng” thì có thể đang lạc quan thái quá. Phát biểu của lãnh đạo VFF cho rằng sẽ “nghiên cứu và áp dụng mô hình mới” trong thời gian sớm nhất và phải tùy vào tình hình thực tế. Nếu “tình hình không cho phép”, V-League 2012 rất có thể sẽ bị hoãn. VFF dường như vẫn muốn tìm cách để giữ lại cho mình tối đa quyền lực và lợi ích trước thềm “cuộc cách mạng”.
Nhưng dù sao đi nữa, việc bắt VFF phải nhượng bộ và đi theo mong muốn chung của cả làng bóng đá đã là một thành công đáng kinh ngạc. Từ trước tới nay, người ta vẫn thường “sợ” VFF, nhưng bây giờ thì đã khác…
Theo Xzone