View Single Post
Old 09-28-2011   #2
nguyenhangnga00
R2 Kiếm Khách
 
Join Date: Apr 2011
Posts: 67
Thanks: 2
Thanked 9 Times in 2 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 3 Post(s)
Rep Power: 15
nguyenhangnga00 Reputation Uy Tín Level 1nguyenhangnga00 Reputation Uy Tín Level 1
Default

Lá thư thứ hai cuả ông Mai Anh gửi cô Kỳ Duyên

Thư gửi cô Kỳ Duyên

Khi Chùa từ chối làm lễ cầu siêu cho thân phụ của cô, cô liền bực tức tuyên bố trên NET là cộng đồng VN có undercover mafia. Như vậy là cô đi theo con đường sai quấy của ba cô. Chắc cô đã nghe rõ băng ghi âm cuôc phỏng vấn ba cô do đài VTV1 của Hanoi phỏng vấn? Ba cô đã hùng hồn mạt sát những quân nhân VNCH và một số tổ chức chống cộng là "côn đồ. Người ta bảo "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh là vậy ".

Cô đừng bao giờ quên rằng sự nghiệp và tài sản của cô hiện nay là đa số do cộng đồng người Việt ( chống cộng) tạo dựng nên cho cô. Cô thử xét lại những đồng tiền cô kiếm được là từ đâu đến? có ngừời Mỹ nào bỏ tiền ra để xem cô làm trò khỉ , ăn nói nhố nhăng, tục tỉu trên sân khấu Thúy Nga Paris không?

Nếu trong tương lai, cộng đồng VN tại Mỹ tẩy chay MC Kỳ Duyên thì thử hỏi Thúy Nga có còn giám giữ lại cô hay là phải lo đuổi cô ngay.

Sở dĩ nhà Chùa từ chối là vì trong số 200 người được mời dự lễ, thế nào chẳng có những tên lảnh sự VC. Đó là chưa kể những tên khốn nạn sẽ nhân cơ hội để đánh phá và gây chia rẻ cộng đồng. Nhà Chùa không làm chính trị nhưng tín đồ Phật Giáo làm chính trị và nhất định sẽ phản kháng, lúc đó cảnh Chùa sẽ náo loạn, đâu còn là chốn trang nghiêm thờ phượng?

Cô chắc biết rõ nhạc sĩ Lê Dinh hơn chúng tôi. Ông ta là một người điềm đạm ít nói nhưng cũng phải viết bài đưa lên NET để nói lên hành động ăn chơi sa đọa của ba cô trong khi đất nước vừa trải qua những ngày tang tóc của Tết Mậu Thân.
Ông Dinh cho biết ba của cô đã cho máy bay ra ngoại quốc thuê một vủ nữ sexy
về trình diễn tại CLB Huỳnh Hữu Bạc những vũ điệu dâm ô. Thế mà ba cô vẫn luôn tuyên bố là chính phủ của dân nghèo.( ông Lê Dinh đã ghi rõ ở cuối bài là nhạc sĩ Lê Dinh để khỏi nhầm lẫn).



Cũng sau Tết Mậu Thân, ông Thiệu đề cử ba cô đi làm cố vấn cho phái đoàn hòa đàm tại Paris. Đại sứ Phạm Đăng Lâm cho biết hiếm thấy ba cô ghé trụ sở vì hầu hết thời gian chỉ dành để đi shopping o La Fayette, ăn uống, nhảy nhót ở khu Palais Royal, trượt tuyết ở Mont Blanc. Nhà ở thì đòi thuê bằng được tòa lâu đài , tốn kém biết bao ngân quỷ, không nhữnng đài thọ cho ba má cô mà còn cả một đoàn tùy tùng toàn là KQ, từ người đầu bếp cho đến anh hộ vệ, đi xe hơi phải có điện thoại gắn trong xe( năm 1968 chưa có cell phone ). Mẹ cô thì ăn mặc diêm dúa đến nổi tờ báo Le Monde phải so sánh với hình ảnh bà Bình ăn mặc như một người bình thường miền Nam.

Tư cách của ba cô quá tệ đến nổi De Gaulle phải hỏi " ông Kỳ là ai vậy? " và khi ông đòi đến thăm CHLB Đức thì Thủ tướng Đức phải tuyên bố với báo chi rằng " người khách không mời cũng đến". Thật là nhục quốc thể !

Cô nên đọc các bài viết của Trần Đổ Cung và Trường Sơn Lê Xuân Nhị để biết rõ thêm, họ toàn là những sĩ quan KQ cả đấy.

Mai Anh

hahaha Tự hào nhất là :Lấy luôn bà vợ mới cưới cuả đại tá Ân ...huh !

http://www.vietfreefun.com/forum/sho...n-Cao-Kỳ
nguyenhangnga00_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11817 seconds with 10 queries