09-28-2011
			
			
		 | 
		
			 
			#1
			
		 | 
	
	| 
			
			 R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư 
			
			
			
				
			
			
				 
				Join Date: Dec 2008 
				
				
				
					Posts: 44,699
				 
				 
	Thanks: 262 
	
		
			
				Thanked 591 Times in 456 Posts
			
		
	 
	Mentioned: 0 Post(s) 
	Tagged: 0 Thread(s) 
	Quoted: 1 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power:  61
  
  
  
				
				     
			 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
			
			  
     	Đang đi, chợt nhìn  thấy anh chàng kia dùng vũ lực  với cô gái, tôi vội đập vai người bạn  liên hồi đòi dừng xe. Tôi nhảy  xuống, vượt qua dòng người đang kẹt xe  rồi dồn hết sức lực cùng sự tức  giận trong lòng, tát cho anh ta một cái  trời giáng. 
 
       
Có một câu chuyện đã xảy ra bốn, năm năm rồi nhưng thỉnh thoảng nhớ đến,   tôi lại cười một mình. Người bạn chứng kiến sự việc này hay trêu tôi  là  "bà Thanh nghĩa hiệp".  
 
   Trước  nay, tôi chỉ thích đi xe  máy. Khi không có việc cần kíp, tôi thường  lượn lờ phố xá hoặc đi công  việc bằng xe máy chứ không ngồi xe hơi. Hôm  ấy, tôi mặc áo bà ba, ngồi  sau xe của một người bạn thân. Khoảng 5h  chiều, đúng giờ tan tầm nên  khu vực công viên Lê Văn Tám đang kẹt xe,  chợt tôi thấy một cặp đôi  dường như đang tranh luận gay gắt bên kia  đường.  
 
Chợt  nhìn thấy anh chàng kia dùng vũ lực với cô gái, tôi vội đập vai  người  bạn liên hồi đòi dừng xe. Tôi nhảy xuống, vượt qua dòng người  đang kẹt  xe rồi dồn hết sức lực cùng sự tức giận trong lòng, tát cho  anh ta một  cái trời giáng. Tát xong, tôi bảo anh ta: "Không được dùng  vũ lực với  phụ nữ". Đến nửa phút sau, cả chàng trai và cô gái đều không  nói được  lời nào, còn tôi lại vội vàng sang đường, lên xe đi tiếp.    
 
Người  bạn bảo tôi sao lại làm vậy. Biết là thấy cảnh chướng tai gai  mắt, bất  bình thì nên hành động, nhưng tôi là người nổi tiếng, nguy cơ  tôi bị  phát hiện là rất lớn.     
 
   Có  thể nhiều người nói đó là hành  động nông nổi, hung hãn của một người  bình thường, chứ đừng nói đến  người của công chúng. Thế nhưng, thế mới  là tôi. Tôi có cách sống, cách  nghĩ riêng và dù là ngôi sao đi chăng nữa  thì tôi cũng chỉ là một con  người, có nóng giận, bất bình. Trong cuộc  sống, tôi luôn là chính mình,  luôn đấu tranh cho sự thật, đặt việc nghĩa  lên hàng đầu.  
 
Bạn  bè thường trêu tôi là người có hai giới tính vì rất mạnh mẽ khi gặp   chuyện, nhưng bỗng chốc có thể trở nên cực kỳ yếu mềm, nữ tính. Có lẽ  vì  thế nên hai thể loại phim ưa thích nhất của tôi là phim kiếm hiệp và   phim cổ tích, hoàng tử, công chúa.     
 
   Theo TGV 
		 
		
	
		
		
		
		
		
	 | 
	
		 
		
		
		
		
		 
	 | 
	
	
	
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
		
	 |