Quá  trình chuẩn bị cho SEA Games 26 của đội tuyển U23 Việt Nam đã bắt đầu  bằng giải bóng đá TP. Hồ Chí Minh. Nhưng vẫn còn có quá nhiều vấn đề  khiến người hâm mộ chưa thể tin vào một tương lai tươi sáng…
HLV Goetz trong lần đầu tiên làm  việc với lứa cầu thủ U23 đã không tạo nên những ấn tượng đặc biệt. Lối  chơi của U23 Việt Nam là khá ảm đạm và không tiềm ẩn nhiều sự đột biến.  Điều này được lý giải vì trong tay HLV Goetz không có các phương án nhân  sự đa dạng.
Tuy nhiên, vấn đề về chuyên môn  thì có thể cải thiện dần dần. Thời gian hơn một tháng cho tới ngày khai  mạc SEA Games 26 có thể là đủ để vá víu những lỗ hổng và tìm ra những  mảng miếng chiến thuật sắc bén hơn. Nhưng như mọi lần, vấn đề để hướng  tới giấc mơ Vàng không phụ thuộc quá nhiều bởi yếu tố chuyên môn mà nằm ở  tinh thần.
                           |  | 
                      | HLV Goetz không có nhiều sự lựa chọn ở đội U23 Việt Nam | 
      
 
Tại sao lại là tinh thần? U-23  Việt Nam nhiều lần ngấp nghé ngưỡng cửa của tấm huy chương Vàng nhưng  thất bại vì không có được trạng thái tâm lý vững nhất để hướng tới vinh  quang. Một trong những lý do được đưa ra vì cung cách chuẩn bị của chúng  ta quá rắc rối, tốn nhiều thời gian nên khiến các cầu thủ càng đến giai  đoạn cuối càng tỏ ra căng cứng, thiếu sức sống.
Lúc này, ở đội tuyển U23 đã tồn  tại một vài nguy cơ như vậy. Không kể đến việc các trụ cột quan trọng  nhất thường xuyên bị trưng dụng làm nhiệm vụ tại đội tuyển quốc gia,  việc HLV Goetz áp đặt phong cách kỉ luật sắt cũng khiến hàng loạt các  tân binh trẻ cảm thấy bị gò bó. Họ dường như chỉ tập luyện theo đúng  trách nhiệm một tuyển thủ chứ chưa cho thấy những khao khát và sự hưng  phấn thực sự để hướng đến giấc mơ chung của bóng đá nước nhà.
Ông Goetz nổi tiếng là người thích  họp hành. Có tuyển thủ khẳng định, mỗi ngày ít nhất phải có 3 cuộc họp  và lần nào cũng giống nhau. Điều này tạo nên sự nhàm chán và cầu thủ  chẳng khác nào những chú robot đá bóng. Giờ giấc sinh hoạt cũng bị kiểm  tra gắt gao đến mức ngạt thở. Giờ điểm danh và cấm trại là 8 giờ tối mỗi  ngày, việc được tự do đi lại, nghỉ ngơi dường như chỉ có trong mơ.
Có tin đồn cho rằng HLV Goetz suýt  chút nữa bắt đội U23 tập thêm một buổi nữa sau cúp bóng đá TP.Hồ Chí  Minh trước khi cho các tuyển thủ giải tán. Chẳng biết ông Goetz bắt cầu  thủ tập khi giải đấu đã kết thúc làm gì, chỉ biết rằng bầu không khí của  toàn đội là rất ảm đạm. Mọi việc chỉ được giải quyết khi các trợ lý hết  sức thuyết phục HLV trưởng hủy bỏ buổi tập "vô lý". Lẽ ra ông Goetz cần  phải biết rằng, sau cả mùa giải thi đấu mỏi mệt, cộng thêm hơn một tuần  nhồi thể lực và thi đấu dày thì nên cho các tuyển thủ vài ngày nghỉ  ngơi trước khi đội tập trung trở lại tại Gia Lai vào cuối tháng 9.
Nhiều người dự đoán rằng sẽ có  những quả "bom" về kỉ luật phát nổ trước thềm SEA Games 26. Và điều đó  sẽ gây tác động xấu đến tâm lý của tuyển U23 trước khi lâm trận. Năm  ngoái, một trong những lý do được HLV Calisto viện dẫn cho thất bại của  đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup là do thời gian tập trung quá dài và căng  thẳng. VFF cũng đã xác nhận điều này nhưng có vẻ như không hề có sự  thay đổi nào dưới triều đại Goetz.
Phải chăng lại một SEA Games nữa thất bại đang chờ đợi U23 Việt Nam?
                           Theo Xzone