Bộ phim buồn Khuynh Thành Chi Lệ mới đây đã đóng máy tại Thượng Hải, kết thúc quá trình quay suôn sẻ và sẽ ra mắt khán giả vào dịp lễ giáng sinh 24/12 năm nay. Đảm nhận vai nữ chính trong câu chuyện Giọt Nước Mắt Thứ Ba của phim, Trần Kiều Ân cho biết bộ phim đã khiến cô khóc đến đau thắt cả ruột gan, thậm chí khi phim kết thúc cô vẫn còn chìm đắm trong sự đau khổ của nhân vật không thể dứt ra hoàn toàn, phải tìm xem những bộ phim hài hước để lấy lại cân bằng tâm lý.
Đậu Kiêu và Trần Kiều Ân trong Giọt Nước Mắt Thứ Ba
Trong phim, Trần Kiều Ân vào vai Tiểu Thái, một cô gái với một tình yêu không dám ngỏ, đến khi cả hai quyết định sẽ bên nhau trọn đời thì số phận lại đưa đẩy họ vào một trò đùa trớ trêu...
Trần Kiều Ân cho biết cô đã đặt toàn bộ tâm huyết và sức lực bộ phim điện ảnh này, đây cũng là bộ phim tác động đến cô sâu sắc, tuy Giọt Nước Mắt Thứ Ba không có nhiều lời thoại nhưng mỗi lời nói thốt ra đều lay động lòng người khiến bản thân cô không thể thoát khỏi trạng thái tâm lý của nhân vật. Sau khi kết thúc phim, "nữ hoàng phim thần tượng xứ Đài" Trần Kiều Ân chỉ nói một câu: "Bộ phim điện ảnh này khiến tôi không muốn đóng phim buồn trong vòng 3 năm tới nữa!"
Theo PLXH