View Single Post
Default Phụ huynh méo mặt vì đóng tiền đầu năm học
Old 09-21-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,451
Thanks: 11
Thanked 14,071 Times in 11,234 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
VIỆT NAM (TT) - Chưa đầy 3 tuần lễ kể từ đầu năm học mới cho đến nay, các bậc phụ huynh than trời như bọng vì “bị xin” đủ thứ tiền.


Cha mẹ phải góp tiền để mua đồ chơi cho con mình trong mỗi dịp lễ lạt. (Hình: báo Tuổi Trẻ)

Giấy yêu cầu nộp tiền được chuyển tới tận tay họ dưới đủ loại hình thức, từ “thư ngỏ,” “lời ngỏ” cho đến “phiếu xin ý kiến phụ huynh” và “đơn cam kết tự nguyện đóng góp”...

Hầu hết các bậc phụ huynh này cho biết, không ai dám “vờ” các tờ giấy đó chỉ vì sợ ảnh hưởng đến chuyện học hành của con em.

Theo báo Tuổi Trẻ, tại quận Gò Vấp, các bậc cha mẹ có con theo học tại một trường tiểu học đều nhận được một tờ giấy “cam kết tự nguyện đóng góp” nộp cho ban đại diện kèm theo số tiền mặt 800,000 đồng, tương đương với 40 đô gọi là “cải thiện cơ sở vật chất nhà trường.”

Còn phụ huynh có con học tại trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền thì được yêu cầu góp “tùy theo khả năng và không bắt buộc” khoản tiền mua trang thiết bị giá 35 triệu đồng, tương đương 1,750 đô. Số tiền này được chia đều cho mỗi nhà từ 800,000 đến 1 triệu đồng. Một ông chép miệng nói: “Ai cũng đóng, một mình tôi không đóng thì con tôi đến lớp như thế nào đây.” Nghĩ tới chuyện đó, ông này đành phải mượn tiền người thân để đóng cho nhà trường.

Trong khi đó, một phụ huynh có con học lớp 2 trường tiểu học Ðoàn Thị Ðiểm quận 4, Sài Gòn thì cho biết đã phải đóng hàng trăm ngàn đồng để gọi là “hỗ trợ kinh phí” để con em mình được học tiếng Anh với người ngoại quốc và sắm học cụ cho lớp.

Chưa đến ngày “Hiến Chương Các Nhà Giáo” mà đồng loạt các trường đã bắt đầu thu tiền thưởng cho thầy cô giáo và nhân viên nhà trường trong dịp lễ Tết. Tại trường trung học Amsterdam, mỗi học sinh phải đóng khoảng 800,000-1,500,000 đồng và nghe đâu có lớp góp tới 2.5 triệu đồng bởi lớp có nhiều con nhà giàu.

Chưa hết, tại trường tiểu học Nam Thành Công, Hà Nội, mỗi phụ huynh góp 1 triệu đồng, tương đương 50 đô cho quỹ hoạt động của Hội Phụ Huynh. Chi phí của quỹ này có một khoản đặc biệt gọi là “tiền giữ cô” tức là tiền phụ huynh nộp để giữ lại cô giáo giỏi dạy cho lớp của con mình theo học.

Giờ đây có thể nói, “trăm dâu đổ đầu tằm.” Tất cả mọi khoản chi phí phát sinh tại trường học đều đổ hết lên vai của các bậc phụ huynh. Ðó là những chi phí để con được đi học, còn chuyện học giỏi hay dở thì lại là chuyện khác hoàn toàn. (PL-NV)
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	137368-VN_hocsinh_092011_TT_jpg-400.jpg
Views:	24
Size:	67.7 KB
ID:	318615  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09619 seconds with 11 queries