Arcuri - người phụ nữ đang được cộng đồng người Ý khen ngợi hết lời vì cô này đã nhiều lần từ chối... ngủ với Thủ tướng Berlusconi của Ý, trên các mạng xã hội, người ta thậm chí còn tôn vinh Arcuri là một vị thánh.
Hôm 16/9, những tình tiết mới về "hậu cung" của Berlusconi lần đầu tiên được chính thức tiết lộ, trong đó cho thấy hơn 30 người mẫu, diễn viên đã được tuyển mộ để phục vụ trong các bữa tiệc riêng của Thủ tướng.
Các công tố viên cho rằng nhiều người trong số những phụ nữ trên có quan hệ tình dục với ông Berlusconi vì tiền và những lợi ích khác. 8 người đã bị thẩm vấn vì tội tiếp tay và cung cấp gái mại dâm.
Manuela Arcuri được ca ngợi như một nữ anh hùng.
Các công tố viên nước này đã công bố nhiều đoạn ghi âm những lời từ chối "lên giường" với Thủ tướng Berlusconi được Arcuri lặp đi lặp lại.
Ngay lập tức, Arcuri trở thành niềm tự hào của cộng đồng người Ý, "đó là bằng chứng cho thấy ở Ý vẫn còn nhiều phụ nữ đứng đắn, đoan trang", một thành viên đã viết như thế trên mạng xã hội, họ còn ví Arcuri như Rosy Bindi, một nghị sĩ đảng cánh tả. Hai năm trước đây, sau khi bị Berlusconi xúc phạm, Bindi đã thẳng thừng tuyên bố: "Tôi không phải là người phụ nữ mà ông muốn làm gì cũng được".
Luật sư của Thủ tướng Ý hôm qua cho biết ông Berlusconi sẽ từ chối yêu cầu thẩm vấn của các công tố viên ở Naples - nơi đang điều tra vụ ông Gianpaolo Tarantini cùng vợ nhận 800 nghìn euro từ Berlusconi để nói dối công tố viên ở Bari. Ông Tarantini cũng bị cáo buộc môi giới, cung cấp gái mại dâm cho Berlusconi với hy vọng công việc kinh doanh của mình được thuận lợi.
Thủ tướng Ý cũng sẽ không tham dự phiên toà ở Milan vào thứ Hai tới liên quan tới cáo buộc ông hối lộ David Mills, cựu cố vấn thuế, để đưa ra lời khai giả về việc kinh doanh của mình.
Thay vào đó, ông Berlusconi sẽ bận rộn với lịch trình hội họp và chuẩn bị cho chuyến đi tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại New York vào tuần tới.
Theo Người Đưa Tin