| 
			
			 Trong lúc các cô gái đang “trình diễn thi tuyển”  để một “chú rể” người  Hàn Quốc chọn làm vợ trong phòng khách sạn thì bị  công an ập đột kích  bắt quả tang.  
 Sau một thời gian theo dõi, trưa 9/9, các trinh sát thuộc Phòng cảnh   sát điều tra về trật tự xã hội – Công an TP. HCM đã bất ngờ ập vào khách   sạn Sao Đêm (trên đường Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân  Bình-TP.HCM).  Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang 6 cô gái đang  xếp hàng “thi  tuyển” cho một người đàn ông Hàn Quốc lấy làm vợ. Các cô  gái từ 18 đến  22 tuổi, hầu hết ở các tỉnh miền Tây.
 
 Qua điều tra, công an xác định “bà mai” là Lê Thị Ngọc (32 tuổi, ngụ   đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp). Phía môi giới cho chú rể   Hàn Quốc Park Moung Chan (39 tuổi) là “ông mai” Kim Joo Hee (52 tuổi).
 
 Ngọc khai đã hành nghề này được nửa năm. Khi phía đối tác có nhu cầu   tuyển vợ thì “bà mai” này liên hệ với các “lò nuôi” rải rác ở các quận,   huyện ngoại thành rồi đưa đến khách sạn  cho chú rể ngoại tuyển làm vợ.   Mỗi khi có được vợ thì chú rể phải trả 200 USD cho Ngọc.
 
 
 V. Tâm
 (theo PNT)
 |