Mỗi khi say xỉn chồng không đánh vợ,  cũng không mắng các con nhưng càng ngày nhìn chồng càng hao gầy, thần  kinh không ổn định về rượu nên chị chờ lúc chồng  ngà ngà hơi men liền trói lại và gọi taxi đưa đến bệnh viện.  
Rượu vào quên ’chuyện ấy’
Chị Nguyễn Thị Hải (Gia Lâm, Hà Nội) lập gia đình được 14 năm. Cuộc sống  vợ chồng lúc đầu khá viên mãn vì chồng chị có công việc ổn định, thu  nhập cũng khá. Từ ngày có chút công danh, chồng chị sinh ra nghiện nhậu  nhẹt, ban đầu chỉ là uống cho vui nhưng càng về sau anh chồng càng  nghiện rượu.
Mỗi bữa ăn nếu vợ không chuẩn bị cho anh chai rượu là anh lại đứng lên  tự đi mua về uống. Mỗi khi uống say anh lại lăn ra ngủ. Chuyện vợ chồng  càng ngày càng mờ nhạt.
Chị Hải than thở “Anh ấy uống say nên chẳng thiết tha điều gì trong gia  đình, vợ nấu cơm ngon anh ấy cũng chẳng biết. Một lần uống say quá ở xí  nghiệp nên anh ấy bị kẻ gian lợi dụng bắt ký khống vào giấy xuất kho nên  hai năm trước anh đã bị nghỉ việc”.
Từ ngày nghỉ việc, anh chồng chị Hải càng chán đời nên rượu là người bạn  tri kỷ nhất của anh. Không ngày nào anh không say, những lúc say anh  chỉ quấn chăn ngủ không chửi mắng vợ con, không nói chuyện gì và đặc  biệt chuyện “vợ chồng” anh bỏ ngỏ. 
 
Chị Hải đang ở độ tuổi son sắc nên chuyện chăn gối cũng rất quan trọng  trong đời sống vợ chồng, còn chồng chị cứ li bì với rượu. Có những đêm  chị nằm khóc “chỉ mong anh ấy ngỗ ngược, hung hãn một chút cho cuộc sống  vợ chồng bớt tẻ nhạt, đằng này anh cứ im như thóc. Có khi, hàng tháng  trời anh chẳng thèm động đến vợ mình. Chị cũng chẳng nghi ngờ chồng mình  có bồ.
Chị nghe nói phong thanh nếu uống nhiều rượu thần kinh không ổn định,  một số người quá nghiện rượu thì chức năng tình dục cũng mất. Chị bắt  đầu lo sợ đến người chồng của mình có thể mắc bệnh như người ta nói. Chị  khuyên chồng nên bỏ rượu nhưng chẳng ăn thua. Có lần chị mua thuốc cai  nghiện cho chồng nhưng rượu vẫn chưa dứt tình với chồng chị.
Chị được bạn bè giới thiệu đưa chồng vào khoa thần kinh để khám và bác  sĩ sẽ cho thuốc uống cắt cơn thèm rượu. Nghe đến có thuốc chữa bệnh  nghiện rượu chị Hải mừng lắm nhưng làm thế nào để chồng chị đến viện  điều trị. Nói đến đi viện là anh ta nổi cáu. 
Một lần chồng lững khững đi về với nồng nặc hơi men, biết chồng đã say  mèn nên chị Hải lấy dây trói tay, chân chồng mình lại và nhờ hàng xóm  khiêng anh ra xe taxi để chị đưa anh vào viện.
 
Ma men chỉ thích tình dục
Trái ngược với chồng chị Hải, chồng chị Liên (Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà  Nội) lại nghiện rượu và mỗi khi ngà ngà say rượu là anh ta lại quậy phá,  và đòi hỏi người vợ chiều mình thường xuyên diễn ra.
Chị Liên cho biết, chồng chị hơn chị 12 tuổi. Lúc mới cưới anh ta không  biết đến rượu là gì nhưng từ khi chị sinh hai cô con gái, anh ta chán  đời, bị bạn bè cạnh khóe nên lao vào tửu sắc. 
Anh ta ngang nhiên cặp bồ, khi hết tiền bồ bỏ thì anh ta quay về với vợ để bắt vợ chiều anh ta trong chuyện sinh lý.
Nói trong nước mắt, chị Liên tâm sự “Làm thế nào để chữa cho lão ấy  thoát khỏi ma men được, nếu anh ấy cứ chìm ngập trong men thì em cũng  chết vì bị lão ấy bạo hành bằng chuyện vợ chồng. Mỗi khi say lão ấy lại  dằn em ra, không biết là đang ở đâu, vào giờ nào, chỉ cần lão muốn và  lão thỏa mãn là được”.
                             |          
                      | Chồng chị Liên đang chờ vào gặp bác sĩ tại bệnh viện |          
      
 
Gần đây, chị Liên hoảng sợ khi phát hiện ra chồng mình thường xuyên  trong trạng thái ảo tưởng, thẫn thờ. Có những lúc anh nổi giận la mắng  tất cả mọi người. Chị nói chuyện muốn đưa chồng đi viện khám bệnh liền  bị anh chửi: “tao làm gì có bệnh mà phải đi khám” trong khi anh gầy sụp  và bỏ ăn liên miên. 
Không khuyên giải được chồng, chị Liên đành họp anh em gia đình nhờ mọi  người hỗ trợ tìm cách “áp giải” chồng lên bệnh viện khám. Qua quen biết,  chị Liên đặt hẹn khám với bác sĩ trong Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia,  buổi trưa trước khi đến bệnh viện chị chuốc rượu cho chồng say để gọi  người đến trói anh lại và khiêng đi bệnh viện.
Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần  (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội): nghiện rượu là tình trạng thèm muốn, phụ  thuộc vào rượu, không kiểm soát được liều lượng. Những người nghiện rượu  có thể muốn từ bỏ nhưng không thể, mặc dù biết tác hại của rượu. 
Với bệnh nhân nghiện rượu thường nhập viện điều trị cai nghiện đã ở  trong tình trạng sức khỏe bị suy yếu do tác hại của rượu. Thậm chí người  nghiện rượu vào viện trong tình trạng cấp cứu bởi hội chứng cai rượu.  Có những bệnh nhân vào viện trong trạng thái hoang tưởng, ảo giác, trầm  cảm.
Rượu gây rối loạn trí nhớ làm biến đổi nhân cách, ảo giác, trầm cảm là tình trạng phổ biến ở người nghiện rượu.
Còn bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Dũng thì cho rằng bệnh nhân nghiện  rượu điều trị như các dạng cai nghiện khác và nguy cơ tái nghiện cũng  rất cao. 
Khi nói đến những câu chuyện của bà vợ trói chồng để đưa chồng đi cai  nghiện, bác sĩ Dũng khôi hài "không trói thì khó mà đưa chồng đến viện  được".
  
 
Bảo Anh
VN+