“Cháu rất thích học, hôm nay là ngày tựu trường của năm học  mới”, Hoàng Quần Chân đi xe máy, phía sau là một chiếc hòm đựng tro cốt  của con trai mình.         
     
                   Vào ngày 30/8/2011, đường Vân  Sơn, quận Hoa Đô, Quảng Châu, Trung Quốc bỗng trở nên nhốn nháo khi  Hoàng Quần Chân xuất hiện cùng chiếc hòm đựng tro cốt của con trai, vùn  vụt lao xe máy tới trường. Trên vai anh Hoàng là chiếc cặp sách quen  thuộc của con trai, trong đó có bài thi thử đạt 99 điểm với chữ ký xác  nhận của phụ huynh – chữ ký cuối cùng dành cho đứa bé tội nghiệp.
Anh Hoàng đang chở thùng có chứa tro cốt của con trai tới trường.
“Cháu  luôn là học sinh giỏi, thích đọc sách, nếu không xảy ra tai nạn năm  ngoái, giờ cháu đã tung tăng tới trường cùng bè bạn”, anh Hoàng đau xót  chia sẻ.
Hơn một năm trước, Tiểu Trạch, đứa con trai duy nhất của  vợ chồng anh Hoàng trên đường đi học đã bị một chiếc Mercedes-Benz đâm  chết. Người cha đau khổ mãi không quên rằng hôm sau khi tai nạn xảy ra  chính là sinh nhật của bé. Bức xúc vì vụ việc không được xử lý thấu đáo,  anh Hoàng đâm đơn kiện lên tòa án Hoa Đô nhưng vụ việc vẫn đang trong  giai đoạn xử lý thủ tục tư pháp.
Người mẹ đau khổ nhớ lại giây phút kinh hoàng khi con trai bị tai nạn.
Ngày  30/8/2011, vợ chồng họ đem đồ cúng tới thắp hương tại đoạn đường xảy ra  vụ tai nạn, nước mắt giàn giụa khi đốt cuốn vở và dụng cụ học tập cho  con rồi chở theo tro cốt Tiểu Trạch lượn quanh trường. Thậm chí, hai  người còn quyết tâm sẽ mỗi năm một lần đưa con tới trường cho tới khi sự  việc được sáng tỏ.
Hai vợ chồng đốt vở và đồ dùng học tập cho Tiểu Trạch.
“
Tôi  đưa cháu tới trường, đây là điều tôi còn nợ cháu, ngoài ra, tìm được  chủ nhân của chiếc xe oan nghiệt cũng là tâm nguyện chúng tôi luôn canh  cánh và vẫn kiên trì đeo đuổi. Cảnh sát xử lý không thỏa đáng nên chúng  tôi gửi đơn lên tòa án Hoa Đô”, anh Hoàng lý giải.
gói ghém đồ đạc chuẩn bị mang tro cốt con tới trường...
Sau  khi sự việc đau lòng xảy ra, có nhân chứng cho biết, chủ nhân của chiếc  xe là một phụ nữ, nhưng cảnh sát lại phán đoán là một người đàn ông.  Điều khiến anh uất ức hơn cả là cách lý giải của phía cảnh sát: “
Nếu gia đình ngăn cháu đi học thì đã không xảy ra thảm kịch”.
Theo 
Đất Việt