Việc nằm ngủ trong quan tài tại một ngôi đền ở Penang, Malaysia, đang được nhiều tín đồ cho là mang lại may mắn cho họ.
Theo Daily Chilli, ngôi đền Looi Im Si nằm ở Jelutong, có 5 quan tài  nhưng các tín đồ chỉ có thể ngủ trong một chiếc vì số còn lại quá nhỏ.  Ngôi đền này chỉ mở cửa vào ban đêm từ 8h tối đến 2h đêm. Nó thờ phụng  các vị thần cai quản âm phủ bao gồm Bạch Vô Thường, là một trong 2 người  chịu trách nhiệm đưa người chết sang thế giới bên kia.
Chu Soon Lock là người chịu trách nhiệm trông coi ngôi đền, nói rằng bà  của ông ta đã xây dựng ngôi đền sau khi nhận được chỉ thị của một vị  thần trong giấc mơ. Qua nhiều năm, ngôi đền này thờ phụng thêm nhiều vị  thần như Tế Công, Tứ Đại Kim Cương, Địa Tạng Bồ Tát… Tuy nhiên, giới  chức không nói rõ nguyên do cũng như giới thiệu cụ thể về lịch sử ngôi  đền.

Bên ngoài ngôi đền Looi Im Si.
Theo lời Chu, năm 2007, một vị thần được gọi là Ah Pek đã xuất hiện tại  ngôi đền bằng cách nhập vào người anh trai của Chu. Năm 2008, Ah Pek  hướng dẫn các tín đồ đặt 5 quan tài vào ngôi đền và nói rằng, chỉ những  người có vấn đề nghiêm trọng vì xui xẻo mới nên ngủ trong quan tài.
Lim S.C., một người đã chui vào quan tài 2 lần trong 2 năm qua, nói rằng  công việc và sức khỏe của ông ta được cải thiện tốt từ sau đó. “Tôi bị  đau dạ dày và khó thở trong khi ngủ, nhưng các bác sĩ không thể tìm ra  nguyên nhân. Sau khi ngủ trong quan tài, tôi thấy bệnh tật biến mất”,  người đàn ông 31 tuổi nói. Lim nói thêm rằng, Ah Pek cũng cảnh báo ông  ta về vụ trộm tại cửa hàng phụ kiện xe hơi, nhưng người này không để ý  đến điều đó và kết quả là vụ trộm đã diễn ra vài ngày sau đó.

5 quan tài bên trong ngôi đền.

Thầy cúng làm lễ cho một tín đồ chuẩn bị nằm ngủ trong quan tài.

Một tín đồ được che bằng miếng vải và nằm trong quan tài.
 
Theo Zing