Để xóa bỏ nỗi nhục nhã cho gia đình, một người đàn ông ở Libya đã buộc phải xuống tay giết chết 3 cô con gái của mình sau khi họ bị các binh lính trung thành với Đại tá Gaddafi hãm hiếp.
Thông tin trên vừa được hãng tin Dailymail trích dẫn từ nguồn tin của một tổ chức quyền con người đưa ra hôm qua (30/8).
Ba cô gái này đang ở độ tuổi 15, 17 và 18. Ba cô bé bị cho là đã bị các binh lính trung thành với Đại tá Gaddafi quấy rối tình dục tại một ngôi trường ở thị trấn Tomina, gần thành phố Misrata trong cuộc chiến giằng co kéo dài 2 tháng giữa phe nổi dậy và phe chính phủ ở thành phố này.
Khi ba cô bé trở về nhà, người cha phát hiện ra ba cô vừa bị hãm hiếp, ông đã ngay lập tức cắt cổ chính 3 người con của mình để xóa bỏ nỗi nhục nhã cho gia đình. Đây là một hành động được gọi là “chết trong danh dự”, Tổ chức quyền con người PHR cho hay.
Câu chuyện thương tâm này là một trong những câu chuyện mà tổ chức này thu thập được khi tiếp cận thành phố Misrata từ tháng 6 vừa qua, sau khi quân nổi dậy chiếm được thành phố Misrata từ tay lực lượng trung thành với Gaddafi.
Nhân viên của PHR nhận định rằng có thể còn nhiều trường hợp phụ nữ bị binh lính của Gaddafi hãm hiếp nhưng vì việc bị hãm hiếp, lạm dụng tình dục vẫn là một định kiến đối với phụ nữ ở Libya, nên nhiều thông tin vẫn còn bị bưng bít.
Các chuyên gia nghiên cứu của tổ chức PHR còn cáo buộc lực lượng của Gaddafi các tội như sau:
- Lấy dân thường làm lá chắn sống
- Ép trẻ em ngồi lên nóc của xe tăng để ngăn chặn các cuộc tấn công của NATO
- Sử dụng hãm hiếp như một loại vũ khí chiến tranh với những hậu quả chết người
Một nguồn tin được công bố hôm qua (30/8) cho biết bốn nhân chứng đã kể lại với PHR rằng, binh lính của Gaddafi đã bắt giữ 107 dân thường và sử dụng họ như những lá chắn sống để bảo vệ kho đạn dược của họ khỏi các cuộc tấn công của NATO ở khu vực phía nam thành phố Misrata.
Trong khi đó, một người cha cũng kể lại cho các chuyên gia của PHR về việc binh lính của Gaddafi đã bắt hai người con của ông ngồi lên nóc của xe tăng quân sự thế nào.
Ông này còn cho biết, họ đã đe dọa gia đình ông và các con ông rằng: “Các cậu sẽ phải ngồi đây và nếu NATO tấn công chúng ta, thì các cậu cũng sẽ chết”.
Theo VNM