Trước lúc chết , họ vẫn chưa tỉnh rượu, chưa định hình được mình đang đi đâu, làm gì thì cú va đập bất ngờ khiến hai chết ngay tại chỗ, người còn lại sống thêm được hơn 1 giờ thì cũng...ra đi cùng nhau.

Không đội MBH khi đi xe máy trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu
Khoảng hơn 2 giờ sáng nay (26/8) một vụ TNGT nghiêm trọng khiến cả ba nạn nhân “đầu trần” trên một chiếc xe máy tử vong. Trong đó hai người chết ngay tại chỗ, một người chết khi chưa kịp đến bệnh viện.
Đang ngủ say thì cả làng bỗng thức giấc khi nghe một tiếng nổ phát ra khá to,cứ tưởng là ô tô đâm nhau. Chị Nguyễn Thị N xóm 5 xã Quỳnh Hâu huyện Quỳnh Lưu cho biết. Xe máy chở ba gồm Nguyễn Bá Phúc (1988), Nguyễn Văn Tráng (1991) và Nguyễn Văn Tình (1991) đều trú tại xóm 5 xã Quỳnh Hậu lưu thông trên QL1A km 396 +200 theo hướng Hà Nội – Vinh đã gặp ánh đèn pha phản chiếu ngược chiều từ ô tô tải nên đã “bay” qua một khoảng trống “cắm” vào móng nhà bên đường.
Hiện trường vụ ba thanh niên tử nạn
Do đi với vận tốc “hết ga, hết số” nên hai trong số 3 người trên xe máy tử vong tại chỗ, một người còn lại nguy kịch được nhân dân đưa vào bệnh viện huyện Quỳnh Lưu cách đó khoảng 700 mét cấp cứu nhưng chưa tới nơi đã tử vong.
Ngay sau khi nhận được nguồn tin, công an huyện Quỳnh Lưu đã có mặt kịp thời xử lý điều tiết giao thông trên tuyến. Tuy nhiên do cả ba người tử vong đều là anh em con cô, con cậu trong nhà và tự gây tai nạn tử vong nên gia đình nạn nhân xin không lập hồ sơ, và đưa con em về mai táng.
( theo giaothongvantai )