View Single Post
Default Một người đàn ông gốc Việt chết trong cô đơn
Old 08-23-2011   #1
Hanna
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Hanna's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 109
Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Ly dị vợ, sống một mình, bị máy đan cuốn chết lúc làm việc

Ðỗ Dzũng/Người Việt


GARDEN GROVE - Nếu nói ông rằng Tuấn Phan qua đời trong sự cô đơn cũng không quá đáng.


Một máy đan công nghiệp. (Hình minh họa: google.com)

Mà ông cơ đơn thật, vì trước khi qua đời, ông không sống với vợ con nữa.

Ông Tuấn Phan, 49 tuổi, công nhân vận hành máy đan công nghiệp, bị máy cuốn trong lúc làm việc trong xưởng đan của công ty American Apparel, tại một khu vực sản xuất ở Garden Grove chiều Thứ Sáu.

Anh Tồn Huỳnh, một người làm việc chung với nạn nhân và chứng kiến sự việc, kể với nhật báo Người Việt rằng: “Hôm đó, vừa vào ca chiều, máy đan bị hư hệ thống điện. Trong lúc công nhân đang sửa, anh Tuấn chui vào máy mang lô vải ra, cắt vải, quấn trở lại. Sau đó, anh mang lô vải vào máy, ngồi xuống, để gắn trở lại. Có lẽ do công tắc điện bị mát, bất thình lình máy chạy, cuộn vải đập vào màng tang anh Tuấn, anh té xuống, rồi bị máy cuốn luôn.”

“Sau khi máy được tắt và anh Tuấn được kéo ra, tôi còn thấy anh thở khò khè trong lúc đợi nhân viên cấp cứu đến. Sau đó thì không thấy anh thở nữa,” anh Tồn kể tiếp.

Nạn nhân là một người hiền lành, luôn giúp đỡ đồng nghiệp, có gia đình, nhưng sống độc thân vì mới ly dị vợ, theo lời kể của anh Tồn, mới vào làm chung với nạn nhân khoảng ba tuần.

“Anh Tuấn rất hiền, thường hay giúp anh em khác, nhất là trong giờ nghỉ. Mỗi khi đi qua máy nào, thấy lu bu, anh đứng lại giúp. Trong những lúc trò chuyện, anh có kể là ly dị vợ, có con gái 21 tuổi, và rất buồn. Cả nhà chỉ có một xe hơi, anh để vợ con sử dụng, còn mình đi bộ tới chỗ làm, mất mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày. Mới đây, anh chuyển về ở gần hãng,” anh Tồn kể tiếp.

Anh Tồn cũng cho biết vợ anh làm chung với vợ nạn nhân trong xưởng may dù ở gần đường Harbor và Warner. Xưởng này khác với hãng American Apparel.

“Hôm xảy ra tai nạn, vợ tôi có báo cho vợ anh Tuấn, nhưng không thấy chị vào. Qua hôm sau, tổ trưởng của chị Tuấn có báo là chồng cũ của chị chết, nghe nói là chị và con gái có đến nhà xác, nhưng họ chưa cho nhận, vì còn đang điều tra,” anh Tồn nói tiếp.

Cảnh sát Garden Grove không cho biết bất cứ chi tiết nào hôm Thứ Bảy liên quan đến sự việc, theo báo OC Register.

Cũng theo tờ báo này, công ty sản xuất quần áo American Apparel ký hợp đồng thuê xưởng may rộng 70,000 square feet trong thời hạn 10 năm. Số tiền thuê không được tiết lộ, nhưng được coi là lớn nhất tại Garden Grove năm 2008.

Công ty American Apparel cũng chưa có ý kiến gì và không biết bao giờ mới để công nhân trở lại làm việc.

“Sau khi sự việc xảy ra, tổ trưởng của tôi nói tất cả nghỉ làm, về nhà, và chỉ nói Thứ Hai trở lại. Tôi không rõ là Thứ Hai này trở lại có làm việc hay không,” anh Tồn nói.

–––-

Liên lạc tác giả: DoDzung@nguoi-viet.com

Source: nguoi-viet
Hanna_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	135919-DP-MayDan---400.jpg
Views:	15
Size:	17.5 KB
ID:	311512  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.08180 seconds with 11 queries