Kênh truyền hình Al Jazeera đưa tin cả ba người con của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đều đang nằm trong tay lực lượng nổi dậy - Saif và Saadi bị bắt còn Mohammed đầu hàng.
Trước đó, hãng tin Reuters cho hay người đứng đầu Hội đồng Chuyển tiếp Dân tộc (NTC) nói với Al Jazeera vào ngày 21/8 rằng phiến quân đã bắt được Saif Al-Islam.
"Chúng tôi xác nhận thông tin rằng người của chúng tôi đã bắt được Saif Al-Islam," ông Mustapha Abd El Jalil nói. "Chúng tôi đã chỉ đạo phải đối xử tử tế với cậu ta để cậu ta có thể được đưa ra xét xử".
Trong khi đó, hãng tin Sky News đầu giờ sáng 22/8 cho biết, lực lượng nổi dậy Lybia đã tiến vào Quảng trường Green ở trung tâm Thủ đô Tripoli trong khi ông Muammar Gaddafi kêu gọi những người ủng hộ chiến đấu tới giọt máu cuối cùng.
Sky News đã chuyển đi những hình ảnh đầu tiên của quân nổi dậy tiến vào Quảng trường Green (Green Square), bắn các loạt súng chỉ thiên và vẫy cờ mừng chiến thắng.
 |
| Hình ảnh tại Benghazi được Al-Jazeera ghi lại cuối ngày 21/8 |
Nhiều nguồn tin được tờ The Washington Post dẫn lời cho biết, các sỹ quan tình báo của Anh và Pháp được biết là đã giúp đỡ lực lượng nổi dậy lập kế hoạch thực hiện đợt tấn công cuối cùng vào thủ đô Tripoli.
Trước đó Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen trong một tuyên bố phát đi của mình ngày 21/8 khẳng định chế độ của ông Gaddafi tại Libya "rõ ràng đang sụp đổ".
Còn Abdullah Almayhop, một quan chức cao cấp của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) cho biết lực lượng nổi dậy đang loại bỏ những gì còn lại của lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi.
Martin Newman, trợ lý Tổng biên tập của tờ Daily Mirror dẫn lời Đại sứ Lybia ở Liên Hợp Quốc đã bỏ chạy nói rằng quân nổi dậy đã kiểm soát 90% Tripoli và rằng ông Gaddafi có thể bị các quan chức nổi dậy thay thế trong vài giờ tới.
Bất chấp những tin chiến thắng liên tục của phe nổi dậy được các phương tiện truyền thông phương Tây loan tải, nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi vẫn kiên cường kêu gọi những người ủng hộ bảo vệ Tripoli đồng thời khẳng định rằng không lực lượng nào có thể bắt ông sống lưu vong.
“Chúng ta sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng”, ông nói, “Chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ”.
Cuộc giao tranh tại thủ đô Tripoli trong đêm 20 và sáng 21/8 đã khiến hai bên mất 376 người và khoảng 1.000 người khác bị thương.
Minh Phạm (Theo Guardian)