View Single Post
Default Ý Lan làm say lòng khán giả trong đêm mưa
Old 08-21-2011   #1
dh2003
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
dh2003's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 9,141
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 27
dh2003 Reputation Uy Tín Level 1dh2003 Reputation Uy Tín Level 1
Tối 20/8, danh ca hải ngoại tái ngộ khán giả Sài Gòn. Ý Lan ở tuổi ngoài 50, vẫn hát say sưa, liên tục gần 30 ca khúc, cuốn người nghe vào không gian âm nhạc lãng mạn, sang trọng.


Nữ danh ca đến mừng sinh nhật 5 tuổi phòng trà Tiếng Xưa, TP HCM. Giọng hát truyền cảm cùng phong cách sang trọng của chị là yếu tố khiến chủ phòng trà mời bằng được chị về hát trong dịp đặc biệt này.


Ý Lan chọn 2 tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương: Tóc em chưa úa nắng hè Thung lũng hồng để mở màn cho đêm diễn. Rồi lần lượt, những ca khúc trữ tình mà chị chọn hát nhanh chóng "hút hồn" khán giả.

Ca khúc Áo anh sứt chỉ đường tà (tác giả Phạm Duy) trở thành cao trào của phần một trong đêm diễn. Mạo hiểm hát lại bài hát khó, từng thành công vang dội với giọng hát Thái Thanh, Ý Lan vẫn tạo nên sự hưởng ứng lớn. Khán giả im lặng ngắm chị quỳ bệt xuống sàn, thổn thức chuyện tình buồn trong thời chiến. Để rồi khi giai điệu lắng xuống, cảm xúc khán giả vỡ òa thành tràng pháo tay dài. Không một ai muốn dừng sự tán thưởng bởi tiết mục quá hay, quá ấn tượng.


Ý Lan xuất hiện khi ngoài trời lất phất mưa. Khi chị cất tiếng, mọi người như bị cuốn vào không gian lãng mạn, quên mất thời gian và cả cơn mưa bên ngoài. Một khán giả đùa: "Mưa to hơn cũng chẳng sao. Vì ai cũng bận ngồi nghe Ý Lan hát rồi".

Trên sân khấu, nữ ca sĩ khéo léo đáp lời: "Tuổi già nhưng dai sức lắm, Ý Lan sẽ hát hết yêu cầu của quý vị, không sót một bài nào". Chính cách giao lưu nồng hậu của chị đã xóa bỏ khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả, tạo nên một không gian âm nhạc chia sẻ đích thực.


Ý Lan nói, chị cố chọn tà áo dài may theo kiểu xưa để làm mới mình trong mắt khán giả. Rồi tinh ý, chị đùa: "Có thể khán giả nhìn vào thấy không đẹp như những lần mặc áo ôm sát. Nhưng trước tiên, mọi người đã thấy mới mẻ và thú vị rồi".


Sự thích thú còn đến khi bên cạnh những bài hát trữ tình, nữ danh ca mang đến các tiết mục vui tươi, nóng bỏng. Ý Lan hát Tuổi 13 (tác giả Ngô Thụy Miên) với điệu swing, rồi lắc lư thật điệu đà với Cô bé dỗi hờn (tác giả Nguyễn Ngọc Thiện).


Bạn bè ngày xưa ở trường phổ thông Nguyễn Bá Tòng, Trưng Vương (Sài Gòn) - những người gắn bó và có nhiều kỷ niệm cùng Ý Lan ở một thời mộng mơ cũng có mặt, kêu tên chị và ủng hộ chị không ngớt.


Ở phần 2 của đêm diễn, Ý Lan gợi cảm trong chiếc váy đen dài. Chị dành phần này để hát theo mọi yêu cầu của khán giả.


"Sự yêu thương của khán giả mang lại tinh thần, năng lượng rất lớn. Mỗi lần về hát, được thấy đông đảo khán giả đến xem và tán thưởng thế này, Ý Lan lại được phép mong chờ, chờ đến ngày được trở lại (dù đang đứng đây) để hát tiếp cho quý vị nghe", Ý Lan chia sẻ.


Gần 30 ca khúc được hát. Khán giả ngồi lại cùng nữ danh ca đến gần 1h sáng hôm sau. "Nghe chị hát như được tắm mình trong dòng cảm xúc thật đẹp", nhiều khán giả đồng quan điểm.

Ý Lan tiếp tục có đêm diễn thứ hai vào tối nay 21/8 tại phòng trà Tiếng Xưa, TP HCM.

Kiến Huy
Theo vnexpress
dh2003_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	y-lan-7.jpg
Views:	15
Size:	52.8 KB
ID:	311157  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.09316 seconds with 11 queries