View Single Post
Default Cận cảnh 'rừng người' chen lấn mua vé ở sân Vinh
Old 08-21-2011   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Còn 1 năm nữa Olympic 2012 mới diễn ra tại London (Anh) nhưng ngay trong buổi sáng 21.8.2011, nhiều người đã có dịp chứng kiến “Thế vận hội” thu nhỏ trước khán đài A9 SVĐ Vinh.

Để mua được vé vào sân xem trận chung kết V.League 2011 giữa SLNA-Hà Nội T&T, một CĐV bất kỳ không giới hạn độ tuổi già trẻ hay trai gái đều phải thể hiện được những phẩm chất của một VĐV điền kinh, đua xe, vật, boxing…



9h sáng hàng nghìn người đã có mặt trước khán đài A9 sân Vinh chờ mua vé nhưng BTC vẫn chưa mở cửa.



9h15 khi vé bắt đầu được bán, rất đông CĐV mở cuộc “chạy đua” đến quầy bán vé.



Các cầu thủ nhí SLNA chiêm ngưỡng những tấm vé của “phe” và ao ước được vào sân cổ vũ cho các đàn anh thi đấu. Bao giờ mới đến lượt mình nhỉ…?!



Khung cảnh hỗn độn tranh nhau mua vé.



Nhiều CĐV phải thể hiện hết năng lực như 1 VĐV thực thụ để tìm kiếm vận may.



Sốt ruột vì mãi vẫn ở vòng ngoài- 1 CĐV quá khích phát động xô đổ quầy vé.





Không thấy bóng dáng an ninh đâu, BTC buộc tuyên bố hết vé để giảm nhiệt trong sự ngỡ ngàng, bức xúc của “rừng người”.



Anh Trần Văn Lực với niềm vui có vé như thể đoạt huy chương vàng Olympic sau 4 tiếng đồng hồ “thi đấu”.





Một số người không chịu được nhiệt đành tìm đến “ phe vé” với cái giá 1,2- 1,4tr đồng/ cặp khán đài A.

Lê Đức- Đàm Duy
Theo DânViệt
woaini1982_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	10
Size:	60.7 KB
ID:	311143  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10149 seconds with 11 queries