Những thể loại nhạc như vậy kèm theo vũ điệu kém thanh nhã có thể nào lại trình diễn trong Đại hội Thánh Mẫu 2011? Có phải nơi này là nơi thích hợp để quảng cáo Album mới hay sao?
Rồi sẽ chẳng còn bao lâu nữa thì những loại nhạc không cần ý nghĩa này sẽ tràn lấp tại hải ngoại qua sự tiếp tay của trung tâm Thúy Nga. Thật là đáng buồn khi nghĩ đến con, em của chúng ta sẽ phải chịu những ảnh hưởng không nhỏ trong tương lai. Thử hỏi những ca khúc, tình khúc giá trị của những nhạc sỹ khả kính rồi sẽ đi về đâu, khi mà lớp trẻ sau này không còn khả năng để hiểu được ý nghĩa của bài hát nữa.
Thật là phải nên cám ơn trung tâm Thúy Nga đã có công dìu dắt và nâng đỡ con, em của chế độ xã hội chủ nghĩa chuyên chở những giòng nhạc mang tính cách "giao lưu văn hóa" ra tận hải ngoại. Và cũng là nhờ trung tâm này mà những bài nhạc bất hủ rồi đây sẽ bị mai một.
Buồn thay cho một tương lai mù mịt của nền văn hóa, văn nghệ hải ngoại.
|