Cả  Cesc Fabregas lẫn Samir Nasri đều sẽ rời sân Emirates trong vài ngày  tới. Như vậy, Arsenal sẽ có thêm 60 triệu bảng nhưng lại đứng trước nguy  cơ trắng tay ở mùa thứ 7 liên tiếp.
Tuy nhiên, người ta không chỉ lo cho số phận của Arsenal mà không ít  người còn ái ngại cho tương lai của ông Arsene Wenger. Năm ngoái, khi  thành công trong việc giữ chân Fabregas, vị HLV người Pháp này đã hứa  với người hâm mộ là sẽ mang những danh hiệu về cho Arsenal. Điều đó đã  không diễn ra và bên cạnh đó là sự ra đi của Fabregas. Ông Wenger tiếp  tục hứa hẹn là Arsenal vẫn đủ sức đoạt danh hiệu dù không có Fabregas  nhưng giờ đây, người hâm mộ ở sân Emirates không còn tin vào những lời  có cánh của ông nữa.
                           |  | 
                      | Chỉ trong vài ngày nữa, Arsenal sẽ mất cả Cesc Fabregas (phải) lẫn Samir Nasri | 
      
 
Kể từ khi ông Wenger đặt chân lên đất Anh, vào tháng 9/1996, thì đây là  lần đầu tiên mà người ta tin rằng ông Wenger đang đối mặt với nguy cơ bị  sa thải hay ít nhất cũng phải từ chức. Chủ tịch CLB Peter Hill-wood vẫn  hùng hồn xác nhận: “Arsene Wenger vẫn là người thích hợp nhất cho việc dẫn dắt Arsenal”.  Có thể ông đúng vì chính sách sử dụng cầu thủ của HLV Wenger đã mang  đến nhiều lợi nhuận cho Arsenal. Tuy nhiên, điều mà người hâm mộ muốn là  những danh hiệu chứ không phải tiền cứ đều đều chảy vào két sắt của  CLB. 
Sau Gael Clichy lại đến lượt Nasri đến với Man City, như thể Arsenal đã  trở thành lò đào tạo cho đội bóng của ông Sheik Mansour. Chỉ 8 năm sau  khi được tôn vinh là “Những kẻ bất khả chiến bại” với một mùa bóng không  thua trận nào, có vẻ như bây giờ Arsenal đã trở thành “gã khổng lồ chân  đất sét”.
Mùa hè này, ông Wenger mua Gervinho với giá 11 triệu bảng, Carl  Jenkinson 1 triệu bảng và Alex Oxlade-Chamberlain 15 triệu bảng. Hồi đầu  năm, vị HLV người Pháp ký hợp đồng với Ryo Miyaichi, tiền vệ người Nhật  mới 18 tuổi mà ông tin là “có tài năng đặc biệt”, rồi đem cho Feyenoord  mượn. Như vậy, trong số các tân binh, chỉ Gervinho là có thể thi đấu  ngay còn Jenkinson (19 tuổi) và Oxlade-Chamberlain (17 tuổi) vẫn chỉ là  “của để dành” của ông Wenger. Miyaichi mới thi đấu trong màu áo  Feyenoord có 6 tháng nên chỉ có điên mới nghĩ rằng ông Wenger gọi anh về  vì muốn chàng trai này trám vào chỗ của Fabregas hoặc Nasri. Lại là  “của để dành” nữa.
Người mới nhất mà ông Wenger mua về sau khi thừa nhận là không thể giữ  chân Fabregas và Nasri là Jadson, tiền vệ tấn công người Brazil. Arsenal  đã phải trả 12 triệu bảng cho Shakhtar Donetsk để có tiền vệ 27 tuổi  này nhưng người hâm mộ ở sân Emirates không tin đó là cầu thủ có đủ tầm  để thay thế Fabregas.
Điều khiến người hâm mộ Arsenal bất an hơn là mùa bóng mới sắp khai diễn  mà ông Wenger vẫn không có vẻ gì là sốt ruột. Cho đến giờ, vẫn không có  gì tiến bộ trong việc thương thảo với Juan Mata và Phil Jagielka, những  cầu thủ mà ông từng cho là rất cần thiết với Arsenal. Thay vào đó, có  tin cho rằng HLV Wenger đang muốn có Scott Dann, hậu vệ vừa cùng  Birmingham City rớt hạng ở mùa trước. Thật chẳng thể hiểu nổi. Everton  muốn Arsenal trả thêm 2 triệu bảng nữa thì mới bán Jagielka nhưng ông  Wenger vẫn nhất mực nói không, vậy mà bây giờ ông lại muốn tăng cường  khâu phòng thủ bằng một hậu vệ của đội bóng vừa rớt hạng!
Người ta không thể hiểu nổi ông Wenger đang tính toán những gì trong đầu  về chiến lược cầu thủ, nhưng chắc chắn lòng tin của họ vào “Giáo sư”  người Pháp đang sút giảm từng ngày.
                           Theo Báo Thể thao TPHCM