View Single Post
Default Thảm sát ở Na Uy: 1 nạn nhân 17 tuổi bị bắt nhầm
Old 08-13-2011   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Sống sót sau thảm họa nã súng điên loạn trên đảo Utoeya, Na Uy, song cơn ác mộng vẫn chưa chấm hết đối với cậu thiếu niên 17 tuổi Anzor Djoukaev, khi cậu bị cảnh sát bắt giam, vì tưởng nhầm là… tòng phạm.

Báo giới đưa tin, sau vụ xả súng hồi tháng trước, Anzor Djoukaev đã bị bắt giam và thẩm vấn trong đồn cảnh sát suốt 17 giờ đồng hồ liên tục. Thậm chí, gia đình của Anzor đã đinh ninh rằng con mình đã bị sát thủ máu lạnh bắn chết.

Cảnh sát cho hay, lý do khiến họ bắt giữ Anzor Djoukaev là vì nghi ngờ cậu là đồng phạm của sát thủ Anders Behring Breivik.


Anzor Djoukaev. Ảnh: VG

“Khi được hỏi, Anzor đã không thể xuất trình chứng minh thư. Hơn nữa, trên gương mặt của cậu không có những giọt nước mắt hay nỗi hoảng loạn như những nạn nhân khác”, ông Johan Fredriksen – cảnh sát trưởng thủ đô Oslo phát biểu.

“Chúng tôi đề phòng tình huống, một kẻ sát nhân bỏ vũ khí và trà trộn vào đám đông các nạn nhân. Việc bắt giữ nhầm cậu bé 17 tuổi xét cho cùng cũng là một hành động thận trọng”.

Giải thích cho thái độ lạnh lùng khi vụ thảm sát xảy ra, Anzor cho biết, chính ký ức thời thơ ấu ở Chechnya đã khiến em trở nên chai sạn hơn, gan góc hơn.

“Khi còn nhỏ, tôi từng ở trong một ngôi nhà toàn xác người chết. Thậm chí, tôi còn nhớ như in cảnh tượng những con chó đói ăn vầy vò quanh thi thể”.

Thu Thảo
Theo Asiaone
woaini1982_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	6
Size:	4.9 KB
ID:	308839  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10518 seconds with 11 queries