Một tay súng đã bị bắn chết trong cuộc đọ súng với cảnh sát hôm qua, ngay tại trụ sở Bộ Quốc phòng Estonia ở thủ đô Tallinn.
Theo BBC, tay súng có tên là Karen Drambjan, quốc tịch Estonia, được sinh ra ở Armenia và động cơ của hắn vẫn chưa được làm sáng tỏ. Karen đã xông vào tòa nhà Bộ Quốc phòng Estonia với một khẩu súng lục và kích hoạt một quả bom khói lúc 15h (giờ địa phương), khiến nhân viên trong tòa nhà nhanh chóng được sơ tán, trong khi cảnh sát tiến hành phong tỏa khu vực.
Cảnh sát phong tỏa khu vực xung quanh khu vực Bộ Quốc phòng Estonia. (Ảnh: AP)
Hình ảnh trên truyền hình cho thấy nhân viên của Bộ Quốc phòng Estonia đã phải nhảy ra khỏi cửa sổ để chạy thoát khỏi hiện trường. Bộ trưởng Quốc phòng Mart Laar không ở trong văn phòng vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng.

Các quan chức cho hay, cảnh sát có vũ trang mặc áo chống đạn đã tiến vào tòa nhà khoảng 2 tiếng sau khi tay súng bị bắn chết trong cuộc đọ súng. Ngoài ra, một cảnh sát cũng bị thương trong vụ việc. Giới chức phủ nhận báo cáo trước đó của đài truyền hình quốc gia Estonia (ERR) nói rằng, người đàn ông từng phục vụ trong quân đội Estonia và đã bắt giữ một nhân viên an ninh làm con tin.
Nhân viên Bộ Quốc phòng chạy ra khỏi ngôi nhà qua cửa sổ. (Ảnh: AFP)
“Không có con tin bị bắt giữ trong vụ việc, mặc dù có 2 người trong Bộ Quốc phòng bị hung thủ khống chế trong một thời gian ngắn”, các công tố viên Estonia khẳng định. Họ thêm rằng tay súng được sinh năm 1954 và nói tiếng Nga, nhưng không đưa ra bất kỳ yêu cầu gì trong vụ việc.
Giới chức Estonia đang tiến hành điều tra vụ việc.
BÌNH AN
Theo Bưu Điện Việt Nam