Cơn bão bạo lực tiếp tục vần vũ trên bầu trời V-League. Tuy nhiên, cách ngăn chặn nó lại quá đỗi hời hợt và cảm tính.
1. Thật khó đoán định, hành động ăn mừng của tiền đạo đang khoác áo V.Ninh Bình, Gustavo hôm Chủ Nhật vừa rồi ở trận gặp SLNA, ẩn chứa điều gì.
Đó là pha ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho V.Ninh Bình. Đó là pha ăn mừng chưa từng thấy ở V.League, thậm chí thuộc hàng hiếm trong bóng đá thế giới. Và đó là những cú chém gió không đao, không kiếm... mà người lao vào “ăn” phải “đòn” đều ngã ngửa, ngã xấp tựa lưỡi đao, kiếm sắc lẹm kia vừa lia qua da thịt mình.
 |
| Gustavo luôn có những màn ăn mừng... "hung hãn" (Ảnh: Quang Minh) |
Có cái gì ấy ức uất lắm, căm phẫn lắm trong màn ăn mừng nói trên, không thế mà Gustavo gườm gườm cái mặt trông... gớm chết!
Một sự “trả thù” ngọt ngào chăng? Trả món nợ V.Ninh Bình đã vay SLNA ở lượt đi hay chỉ đơn thuần là diễn phim hành động mua vui?
Câu trả lời chính xác thì chỉ có Gustavo mới tỏ tận tường.
2. Pha ăn mừng của Gustavo như khiêu khích bạo lực nằm ở cái nhìn trực diện theo hình ảnh.
Thực tế trong trận đấu, Gustavo cũng đã trực tiếp ra đòn với một pha thúc củ chỏ vào mặt Huy Hoàng. Bên cạnh Gustavo đánh muội còn có nhiều pha “áp chảo” khác giữa cầu thủ hai đội. Đó là pha vào chân không tiếc của Hồng Việt bên phía SLNA với Văn Duyệt khiến cho cầu thủ quê Nam Định đau nhấc người; Đó là cú lướt gầm giầy của Văn Bình bên phía SLNA khiến Hoàng Đảm nằm bất động trên sân một lúc lâu, trước khi phải rời sân với cáng...
Cao trào của cuộc đấu võ trên sân Ninh Bình nằm ở pha Đinh Hoàng Max tương thẳng gầm giầy vào mặt Đình Đồng khiến mặt sân thấm máu. Xe cấp cứu đã được dùng đến để đưa hậu vệ cánh của SLNA đến thẳng bệnh viện. 20h cùng ngày, sau khi các bác sĩ gia cố vết thương để Đình Đồng về nhà, tính vội cũng nham nhở 20 vết khâu.
 |
| Đình Đồng (vàng) trong trận SLNA gặp V.Ninh Bình, hình ảnh chụp anh tranh chấp bóng trong trận đấu, trước khi anh bị "tai nạn" (Ảnh: VSI) |
Chứng kiến cảnh Hoàng Max triệt hạ Đình Đồng nhiều người không khỏi rùng mình. Nhưng có lẽ rùng mình hơn cả là sau những pha bóng khét mùi bạo lực ấy, chả có ai phải tội. Có nghĩa là trọng tài chính Nguyễn Phi Long dù mục sở thị hậu quả của mỗi “trận chiến” nhưng đều vờ như “khuất mắt cho qua”.
3. Mà cho qua được, đáng gì đâu phải rùng mình.
Cách đấy không lâu, ở vòng 23, Thanh Hùng của K.Khánh Hòa vì ham bóng (theo kết luận của những người làm kỷ luật) đã khiến Thái Học của HAGL gãy lìa xương ống quyển còn chẳng nhằm nhò, nói chi 20 vết khâu.
Vụ Thái Học nghỉ chơi ít nhất 8 tháng được người ta xem, luận và kết: Không thể kết luận đó là pha bóng bạo lực. Đó chỉ là tai nạn.
Vâng! Chỉ là tai nạn gãy lìa xương ống quyển sau một pha tranh chấp bóng nên không án nguội nào cả. Cái kết như rộng đường cho người ta tiếp tục gây tai nạn!
4. Hôm rồi, xem trận chung kết Siêu Cúp Italia giữa AC Milan và Inter Milan, khi Boateng ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho AC Milan, cầu thủ này đã chạy về phía góc sân bên trái để ăn mừng. Màn ăn mừng của Boateng là diễn lại những động tác của một vận động viên boxing.
Một bình luận viên tường thuật trận đấu, khi nhìn Boateng diễn đã bình một câu: “... rất ngẫu hứng, rất Boateng”.
“Rất Boateng” thì có nghĩa là hành động ăn mừng ấy đã phải là một hành động gắn liền với cá nhân anh, được lặp đi lặp lại để thành một thứ đặc trưng, chỉ cần nhìn thấy hành động là nghĩ đến Boateng hoặc ngược lại, nhìn Boateng là nghĩ đến hành động đó.
Bây giờ ở V.League, từ chuyện bạo lực, các xử lý của vua áo đen đến kết luật ở án nóng, án nguội... dường như cũng trở thành đặc trưng.
Vậy kết: "Rất bạo lực, rất... V.League". Được chăng?
Theo VTC.vn