SLNA đã từng có thời điểm tiến rất gần đến danh hiệu vô địch mùa giải 2011 nhưng không biết vì lý do gì mà đội bóng xứ Nghệ cứ vấp ngã đúng vào những bước ngoặt quan trọng.
Vòng đấu thứ 24, khi ai cũng tưởng rằng SLNA sẽ đánh bại Ninh Bình để đặt tay vào danh hiệu vô địch mà họ đã chờ đợi suốt cả một thập kỉ thì đoàn quân của Hữu Thắng lại bất ngờ gục ngã. Thất bại trên sân Hoa Lư của SLNA khiến Hà Nội T&T hồi sinh cơ hội và thậm chí nhà ĐKVĐ có thể lấy lại ngôi đầu bảng nếu như đánh bại được Khánh Hòa trong trận đấu bù.
Lợi thế về điểm số của SLNA rất có thể sẽ bị xóa nhòa và niềm hi vọng của họ có thể sẽ phải đổ dồn vào trận cầu trực tiếp với Hà Nội T&T trên sân Vinh. Nhưng khi ấy, liệu chảo lửa thành Vinh có đủ sức giúp SLNA đánh bại đối thủ hay không, khi mà Hà Nội T&T có thể bỏ ra vài tỷ đồng tiền thưởng để quyết tìm kiếm một trận hòa.
Trong bối cảnh mà SLNA không có trong tay lực lượng dồi dào vì hàng loạt các chấn thương và sự quá tải thì những thử thách còn lại là không hề dễ dàng. Họ đang chuẩn bị cho trận bán kết cúp quốc gia với nhiều lo nghĩ. Nếu như dồn toàn bộ sức lực để giành vé vào chung kết và tiếp tục đi trên con đường bảo vệ danh hiệu thì mục tiêu V-League hoàn toàn có thể sẽ bị ảnh hưởng. Bất cứ sự gục ngã nào cũng sẽ làm cho “lợi thế” trên chảo lửa thành Vinh mất dần tác dụng.
SLNA sẽ phải “buông” và chọn cho mình mục tiêu cụ thể để phấn đấu. Sự ôm đồm lúc này là không thích hợp nếu như nhìn vào tình hình nhân sự của đội bóng xứ Nghệ. Nếu vẫn “máu mê” bảo vệ ngôi vị ở cúp quốc gia, SLNA có thể sẽ mất cả chì lẫn chài và bỏ lỡ cơ hội “10 năm có một” để trở lại ngai vàng V-League.
Trận đấu phía trước ở V-League SLNA gặp Hà Nội ACB là không hề dễ dàng khi đội bóng Thủ đô sẽ chơi với toàn bộ năng lực để hi vọng tìm sự sống. Do đó, nếu như SLNA hành quân tới Hàng Đẫy với một đội hình mỏi mệt và thiếu lành lặn sau trận bán kết cúp quốc gia, họ sẽ phải lo lắng thực sự bởi Hà Nội ACB khi chơi trên sân nhà vẫn được ví von như một đại gia thứ thiệt.
Bài toán khó đang đặt ra đối với HLV Hữu Thắng và các học trò. Họ buộc phải lựa chọn nếu như không muốn đánh mất tất cả. Bản thân các CĐV xứ Nghệ cũng xác định rõ điều này và sẵn sàng đón nhận một “thất bại” ở cúp quốc gia. Xét cho cùng thì V-League cũng là đấu trường danh giá hơn hẳn và SLNA bây giờ phải chấp nhận một bước lùi để lấy đà về đích…
Theo Xzone