Chưa  bao giờ V-League lại lụy vì tiền như đoạn kết của mùa giải năm nay.  V.Hải Phòng thoát hiểm nhờ tiền tỷ treo thưởng, trong khi SLNA có thể  đánh mất chức vô địch sau 10 năm chờ đợi khi không chịu phá khung tiền  thưởng vốn rất thấp so với mặt bằng chung của sân cỏ nội.
Một lần nữa, SLNA lại đặt NHM trước sự hoài nghi về khả năng đoạt cúp.  Những gì diễn ra tại Ninh Bình, trong một trận đấu mà dường như có quá  nhiều người tin rằng SLNA sẽ có 3 điểm đã không thành hiện thực. Đội  bóng xứ Nghệ cay đắng ra về với 2 bàn tay trắng đúng vào thời điểm mà họ  cần phải tăng tốc. Ngôi đầu bảng vẫn ở tại thành Vinh, song giấc mơ vô  địch sau 10 năm chờ đợi lại có nguy cơ vỡ.
Từ chỗ chạm một tay vào chức vô địch với 6 điểm cách biệt, giờ đây SLNA  đã bị đánh bật ra xa và đứng đồng hàng với HN T&T và SHB Đà Nẵng.  90% cơ hội vô địch của xứ Nghệ sau vòng 23 đã giảm xuống còn 20% sau  thất bại tai hại trên sân Ninh Bình và 80% còn lại được chia đều cho 2  đội bóng của “bầu” Hiển.
                             |          
                      | Tham vọng vô địch của SLNA có thể không thành |          
      
 
Sự phân chia như thế là bởi ngôi đầu sẽ đổi chủ nếu như HN T&T đánh  bại K.Khánh Hòa trong trận đá bù vòng 13 vào ngày 10-8 tới. Và nếu cả 2  có cùng điểm số trước khi quyết đấu tại Vinh thì HN T&T mới là đội  nắm giữ lợi thế khi chỉ cần hòa 1-1 là đủ xếp trên đội bóng xứ Nghệ.  Trong trường hợp HN T&T thắng tại Vinh, cũng có khả năng chức vô  địch sẽ thuộc về SHB Đà Nẵng chứ không đội bóng Hà Nội.
Lúc này, người ta đang đi tìm câu trả lời xem đâu là vấn đề của SLNA.  Thực tế, ở bề nổi, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã cho thấy sự hụt hơi  về khát vọng, về phong độ đúng vào giai đoạn nước rút. Nhưng quan trọng  hơn, tất cả những biểu hiện ấy dường như xuất phát từ câu chuyện “tiền  thưởng”.
Đội bóng xứ Nghệ chưa bao giờ được quá 500 triệu đồng/trận thắng. Ngay  cả khi đánh bại Navibank SG trên sân nhà và tiến một bước dài đến chức  vô địch, các cầu thủ Nghệ An cũng chỉ nhận vỏn vẹn 300 triệu đồng tiền  thưởng như quy định. Phải chăng đấy là sự cứng nhắc của lãnh đạo đội  bóng xứ Nghệ? Nếu họ mạnh dạn móc tiền tỷ ra thưởng trong thời điểm khí  thế của toàn đội đang lên thì chưa chắc SLNA đã thua bạc nhược tại Ninh  Bình.
Trong khi đó, ông chủ Đỗ Quang Hiển đi lại như con thoi giữa HN T&T  và SHB Đà Nẵng. Hàng tỷ đồng tiền thưởng sẵn sàng “xuất kho” thực sự đã  góp phần động viên tinh thần cho cầu thủ của cả 2 đội bóng này. Chiều  qua, trên sân Hàng Đẫy, ông Hiển còn xuống tận nơi hô hào cầu thủ SHB Đà  Nẵng ghi thật nhiều bàn thắng. Cầu thủ lập công được 50 triệu đồng/bàn,  cầu thủ có đường chuyền quyết định cũng nhận tiền bên cạnh khoản thưởng  chung cho toàn đội.
Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. SLNA thất thế trước HN T&T và SHB Đà Nẵng  có lẽ do họ không dám chi đậm, cho dù xu hướng treo thưởng như ở  V-League không hẳn đã là tốt, thậm chí việc các đội chạy đua tiền thưởng  đang tạo ra tiền lệ rất xấu sau này.
Không chỉ cuộc đua đến chức vô địch, đồng tiền đang là sức bật mạnh mẽ  cho nhiều đội bóng trong cuộc chiến trụ hạng. Khoản treo thưởng 1,5 tỷ  đồng/trận thắng của lãnh đạo Hải Phòng nhanh chóng phát huy tác dụng khi  đội bóng đất Cảng thắng liền 2 trận để bứt lên khỏi khu vực nguy hiểm.
                             |          
                      | HN ACB (áo sáng) khó thoát vì chi ít tiền |          
      
 
Với đà này, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hưng có quyền hy vọng sẽ giật thêm 3  tỷ đồng tiền thưởng nữa trong 2 trận còn lại và  cả khoản 3 tỷ đồng cho  thành tích trụ hạng vào cuối mùa. Ngay cả đội bóng vốn chặt chẽ trong  chi tiêu như ĐTLA cũng đã phải thay đổi để kích thích tinh thần thi đấu  của cầu thủ. Bằng chứng là “GẠCH” đã thắng trong các trận “chung kết  ngược” và nếu có thêm 3 điểm trước Hòa Phát HN vào cuối tuần này, ĐTLA  sẽ trụ hạng.
V.Hải Phòng, ĐTLA bứt đi đã đẩy Hà Nội ACB và Hoà Phát HN rơi vào tình  thế cực kỳ nguy hiểm. Hòa Phát HN “đen” khi đụng độ với những đội bóng  có tiền và dám chi đậm như V.Hải Phòng, SHB Đà Nẵng. Vấn đề ở chỗ Hòa  Phát HN cũng có rất nhiều tiền, song có vẻ như trong cách chi tiêu, họ  không rộng tay như nhiều đội bóng khác.
HN ACB vốn nổi tiếng về cách chi tiêu “dè xẻn” và “thắt lưng buộc bụng.  Thế nên, đội bóng của “bầu” Kiên phải quay lại hạng Nhất sau 1 năm lên  chơi V-League cũng là chuyện bình thường khi họ đã lạc hậu và lạc lõng  so với xung quanh.
  Theo BongDaSo.com