- London đã quay trở lại cuộc sống bình yên sau một số vụ bạo lực tồi tệ nhất ở thủ đô của Anh trong nhiều năm qua.
Những kẻ nổi loạn ném bom xăng, châm lửa đốt xe tuần tra cảnh sát, các tòa nhà và một chiếc xe buýt 2 tầng.
Cảnh sát cho biết đã có 26 sĩ quan bị thương khi những kẻ nổi loạn tấn công họ bằng bom xăng, đốt phá các tòa nhà trong đó có ngân hàng, cửa hàng, cơ quan Chính phủ và đốt 3 chiếc xe tuần tra gần trụ sở cảnh sát Tottenham ở phía bắc London.
Xe cảnh sát đang đi qua một tòa nhà đang cháy ở Tottenham, bắc London
Các cuộc bạo loạn nổ ra sau một cuộc biểu tình đường phố đòi công bằng cho một người đàn ông tên là Mark Duggan bị cảnh sát bắn chết hồi tuần trước. Hiện cái chết của Duggan vẫn đang được một cơ quan giám sát cảnh sát độc lập điều tra.
Người dân cho biết họ buộc phải rời khỏi nhà để tránh những rắc rối khi cảnh sát và sĩ quan chống bạo động đàn áp những kẻ bạo loạn.
Sở cảnh sát Metropolitan – cơ quan sẽ phụ trách an ninh của Thế Vận Hội Olympic 2012 tới đây – hiện đang phải đối mặt với những câu hỏi về việc tại sao lại để cho cuộc biểu tình leo thang thành bạo loạn.
Bạo loạn đã được kiểm soát vào ngày hôm qua 7/8 sau nhiều giờ đụng độ. Các tòa nhà vẫn còn đang cháy âm ỉ, gạch vẫn bừa bãi trên đường.
Các cửa hàng điện tử và điện thoại di động bị cướp phá. Anh Saad Kamal, 27 tuổi, quản lý một chi nhánh của hệ thống bán lẻ JD Sport, cho hay: “Họ lấy gần như tất cả mọi thứ. Bất cứ thứ gì còn lại đều bị phá hỏng”.
Cuộc bạo loạn xảy ra trong bối cảnh u ám của nước Anh, khi mà nền kinh tế đang phải vận lộn để phát triển trong tình hình cắt giảm mạnh chi tiêu công và tăng thuế nhằm giúp loại bỏ thâm hụt ngân sách đang đạt mức đỉnh điểm – nhiều hơn tổng sản phẩm quốc nội 10%.
Ngô Nguyễn
(Theo Shanghaidaily, Xinhua)