Với tham vọng chinh phục đỉnh  cao bóng đá Anh và bước ra sân chơi châu Âu, Man City vừa ký hợp đồng  với Sergio Aguero và nâng tổng số tiền cho việc mua sắm cầu thủ vượt mốc  400 triệu euro. Liệu mùa giải 2011-12, thành công có còn xa lánh Man  City?
 
Sự xuất hiện của Mansour 
Khi nhắc đến bóng đá thành Manchester, người hâm mộ nhanh chóng liên  tưởng đến M.U. Không chỉ là kẻ mạnh ở Manchester, M.U còn đang là lá cờ  đầu của bóng đá Anh, cả ở sân chơi Premier League lẫn Champions League.
Kể từ khi Premier League ra đời năm 1992 đến nay, đã có 19 kỳ tranh tài  của các CLB hùng mạnh nhất nước Anh. Kết quả, có đến 12 lần M.U bước lên  bục vinh quang trước sự thèm thuồng của các đối thủ.
                                                         |          
                      |              Sự xuất hiện của Hoàng thân Mansour đã làm thay đổi Man City |          
      
 
  Trong khi M.U thống trị bóng đá Anh và luôn nằm trong nhóm các đội bóng  mạnh nhất châu Âu, Man City chỉ như một cái bóng vật vờ. Trong quá khứ,  nửa xanh của thành Manchester luôn có "thói quen" lên và xuống hạng.
Không cam tâm làm cái bóng của M.U, Man City muốn được đổi đời. Mùa hè  2008, một sự kiện quan trọng diễn ra, khi Hoàng thân Mansour bin Zayed  Al Nahyan bỏ tiền mua lại quyền sở hữu của Man City, và trao chiếc ghế  Chủ tịch cho Khaldoon Al Mubarak.
Sự có mặt của Hoàng thân Mansour là một bước ngoặt quan trọng trong lịch  sử Man City. Vị tỷ phú người UAE đã và đang mang đến những điều kỳ diệu  cho đội bóng chủ sân City of Manchester. 
Túi tiền không đáy
Để giúp Man City đổi đời, Hoàng thân Mansour không ngại vung tiền cho  những mục tiêu danh tiếng trên thị trường chuyển nhượng. Nói không quá  rằng Man City ngày nay luôn là điểm đến thú vị với không ít ngôi sao,  bởi mãnh lực của đồng tiền là quá lớn.
                                                                |          
                      |              Robinho là bản hợp đồng đáng chú ý đầu tiên của Mansour |          
      
 
 
  Mùa hè 2008, một trong những điểm nhấn đầu tiên của Man City và Mansour  là bản hợp đồng với Robinho. Tổng chi phí là 43 triệu euro (tương đương  32,5 triệu bảng khi ấy), và là hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá  Anh.
Mỗi mùa hè là một lần Man City gây ồn ào. Năm 2009, hai "bom tấn" được  Man City thực hiện, nhờ túi tiền không đáy của những ông chủ đến từ UAE,  và đó đều là những ngôi sao của các đại gia Premier League.
Cụ thể, Man City bỏ ra 29 triệu euro để cướp chân sút Adebayor từ  Arsenal. Tiền đạo Carlos Tevez cũng rời đội bóng cùng thành phố M.U để  gia nhập City of Manchester, với tổng giá trị 35 triệu euro.
Quá trình mua sắm của Man City tiếp tục diễn ra mạnh mẽ. Trong mùa giải  2010-11, một loạt tên tuổi được Man City mua về. Trong số đó, Mario  Balotelli, David Silva, Dzeko, Yaya Toure, Kolarov  và Milner ngốn khoản  ngân quỹ lên đến 169 triệu euro.
Thành công chưa đến
Man City của những ông hoàng Ả rập như một túi tiền không đáy. Nửa xanh  của thành Manchester sẵn sàng vung tiền mua những ai vừa lọt vào mắt họ,  bất chấp khả năng thành công của cầu thủ đó.
Mới đây, Man City đã hoàn tất hợp đồng với Sergio Aguero, một trong  những ngôi sao đình đám nhất hiện nay, với giá 42 triệu euro, cao thứ  hai trong lịch sử CLB, với 1 triệu euro ít hơn Robinho. 
                                                         |          
                      |              Aguero trở thành cầu thủ đắt giá thứ hai lịch sử bóng đá Anh |          
      
 
 
  Như vậy, trong vòng ba năm qua, tổng số tiền mà Man City được đầu tư để  mua sắm cầu thủ đã vượt ngưỡng 400 triệu euro. Đấy là chưa tính đến  lương cầu thủ và HLV.
Có thể thấy, Man City đang dùng tiền để mua thành công. Tuy nhiên, cho  đến nay mọi thứ đều chưa đi đúng với mong muốn của Hoàng thân Mansour.  Man City vẫn chưa thể trở thành đại gia thực sự của Premier League. 
Số tiền khổng lồ mà Hoàng thân Mansour bỏ ra mới chỉ mang về 1 chiếc Cúp  FA, và lần đầu tiên trong lịch sử Man City giành quyền tham dự  Champions League. Trong khi đó, những vấn đề mà đội bóng gặp phải từ các  "ông sao" của mình là không ít.
Balotelli luôn vi phạm kỷ luật và làm hình ảnh CLB xấu đi. Kolo Toure  thì dính đến chất cấm. Adebayor gây thất vọng, và đang dọa kiện CLB nếu  không để anh ra đi. Tevez thì làm mình làm mẩy để được chuyển sang một  CLB khác (có thể là Inter). Rồi những Bellamy, Dzeko, Santa Cruz chưa  thể hiện đúng với giá trị mà CLB đã bỏ ra.
Thành công vẫn đang xa lánh Man City, hoặc cũng có thể nói số tiền khổng  lồ từ UAE chưa đủ để biến đội bóng này thành nhà vô địch thực sự. Liệu  với Aguero và tổng số tiền mua sắm đã lên quá 400 triệu euro có đủ để  đưa Man City lên đỉnh vinh quang?
Kim Ngọc