Phụ nữ vẫn còn gặp rất nhiều sự đe dọa và bất công trong việc đối xử. Đặc biệt là ở các quốc gia vẫn còn chìm trong chiến tranh, nghèo đói và lạc hậu.
Người phụ nữ buộc phải rời bỏ gia đình không biết làm gì hơn ngoài việc cầu nguyện. Nhiều người đã cầu nguyện bên ngoài nhà thờ Don Bosco ở Goma, phía đông Congo.
Những người mất hoặc phải bỏ nhà cửa do chiến tranh ở những lều tạm ở Kibati gần Goma. Quân đội Congo tuyên bố 40 kẻ nổi dậy người Rwanda Hutu đã bị tiêu diệt trong chiến dịch tấn công dài 3 tuần do liên quân Congo-Rwanda tổ chức. Còn các nhóm hoạt động nhân quyền thì báo cáo 100 người dân vô tội đã thiệt mạng trong chiến dịch này.
Đội đồng ca nữ ngồi trên ghế đợi khi cuộc chiến đang giằng co dữ dội tại thành phố Goma, phía đông Congo.
Một nữ binh sĩ mang theo con trai ở thành phố Mushake, phía đông Congo.
Helene Namikano-71 tuổi, Rebecca Martha Kanigi-75 tuổi, Venancia Ndamkunzi-65 tuổi, và Atia Egenia Mobato-74 tuổi ngồi ở làng Mugunga, phía tây thành phố Goma. Cả bốn người đã quá mệt mỏi khi phải chạy trốn khắp nơi trong tỉnh North Kivu suốt 4 năm qua vì chiến tranh.
Pakistan đứng thứ ba trong thang xếp hạng. Nguyên nhân chính khiến Pakistan đứng trong “top 3” chính là văn hóa, tôn giáo và các văn hóa riêng của bộ lạc đã khiến phụ nữ phải chịu nhiều thiệt thòi. “Những kiểu bạo lực bao gồm tấn công bằng axít, tảo hôn, trừng phạt bằng cách ném đá hoặc đánh đập”. Bé gái nằm trong vòng tay mẹ khi đợi khám bệnh tại một bệnh viện ở tỉnh Swat.
Mukhtaran Mai trả lời phỏng vấn tại trường Meerwala, quận Muzaffargarh, trung tâm tỉnh Punjab. Cô là nạn nhân của một vụ cưỡng hiếp tập thể và trở thành biểu tượng cho phụ nữ bị áp bức ở quốc gia Trung Đông này.
Những người con gái của một phụ nữ người Pakistan theo đạo thiên chúa giáo tên là Asia Bibi. Asia Bibi đã chết trong khi bị phạt vì tội phỉ báng.
Pakistan có tỷ lệ tự sát vì của hồi môn cao nhất trên thế giới, người dân quốc gia này vẫn thường gọi với cái tên mỹ miều là “chết vì danh dự”. Theo tổ chức quyền con người Pakistan, mỗi năm có khoảng 1000 phụ nữ và thiếu nữ ‘chết trong danh dự” như vậy. Trẻ em đang hát quốc ca Pakistan tại lễ tưởng niệm dành cho Mohammad Ali Jinnah – người sáng lập ra Pakistan trong ngày lễ độc lập.
Ấn Độ đứng hàng thứ 4 trong xếp hạng. Theo điều tra của chính phủ Ấn Độ vào năm 2009 thì 90% các vụ buôn người diễn ra ở vùng quê và quốc gia lớn nhất khu vực Nam Á này có khoảng 3 triệu phụ nữ hành nghề mại dâm, 40% trong số đó là trẻ em. Ảnh: Một phụ nữ ngồi trước cửa nhà sau khi cảnh sát đã bắt những thành viên nam trong gia đình của cô ở làng Bhatta Parsaul, khu Gautam Buddha Nagar, phía bắc Ấn Độ.
Phụ nữ lao động vất vả trên cánh đồng trồng hành ở Pimpalgaon, cách Mumbai 215km về phía bắc. Hành là gia vị không thể thiếu trong các món ăn của người Ấn Độ. Quốc gia nam Á này đã từng chứng kiến nhiều cuộc biểu tình lớn xảy ra do giá lương thực tăng cao. 40% trong tổng số 1,2 tỷ người Ấn Độ sống với thu nhập ít hơn 1,25USD/ngày.
Tảo hôn và buôn bán lao động là những nguy cơ lớn nhất đối với phụ nữ ấn độ. Sự phân biệt nam nữ cũng khiến mất cân bằng tỷ lệ trẻ em nam và nữ. Ảnh: người phụ nữ theo đạo hồi đang biều tình ở New Delhi.
Phụ nữ luôn chịu sự vất vả và thiếu thốn dù cho kinh tế Ấn Độ đang có những bước tiến vũ bão và vươn lên trở thành một quốc gia có ảnh hưởng trên thế giới.
Somalia – quốc gia được nhắc đến rất nhiều trong các báo cáo về tình trạng nghèo đói và nguy hiểm đứng vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng. Phụ nữ Somalia phải gánh chịu sự bất ổn về chính trị, tỷ lệ tử vong cao khi sinh nở, nạn cưỡng hiếp, xâm hại tình dục và không có sự công bằng trong giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Ảnh: những người tị nạn Somalia tại trại Dagahaley đang tự dựng lều tạm. Trại tỵ nạn Dagahaley năm ở Dadaab, gần biên giới với Kenya.
“Hiếp dâm xảy ra mỗi ngày, và xâm hại tình dục là chuyên xảy ra với mỗi bé gái ở Somalia. Thêm và đó là sự nghèo đói và hạn hán cùng với chiến tranh liên miên. Điều đó có nghĩa là tính mạng của họ bị đe dọa mỗi ngày”. Cư dân ở Mogadishu đưa một phụ nữ bị thương khi quân đội gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi giao tranh cùng quân nổi dẩy Hồi giáo ở thủ đô của Somalia.
Người dân Somalia dùng mọi phương tiện có thể di chuyển để chạy trốn khỏi thủ đô Mogadishu khi cuộc chiến lại sắp sửa bắt đầu.
“Điều nguy hiểm nhất đối với phụ nữ Somalia chính là mang bầu. Khi đó, tỷ lệ sống sót của họ chỉ là 50/50 vì ở quốc gia này, chăm sóc y tế cho phụ nữ mang bầu chỉ là con số không”. Một phụ nữ Somalia ôm con nhỏ ở bệnh viện Banaadir, Mogadishu.
Hữu Nghĩa (theo Boston)