Ban lãnh đạo Bayern chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra ở Alianz Arena. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, 2 ngôi sao quan trọng nhất của họ đều gặp phải những vấn đề thể lực hết sức nghiêm trọng.
Mới đây, ban huấn luyện Bayern đã “sốt xình xịch” khi hay tin quá trình hồi phục chấn thương của Franck Ribery diễn ra theo chiều hướng cực xấu. Không những không kịp bình phục trong vòng 10 ngày, tiền vệ người Pháp lại phải bó bột vì chấn thương mắt cá chân. Nhiều khả năng, Ribery sẽ không kịp trở lại vào đúng thời điểm Bundesliga 2011-12 khởi tranh.
Không dừng lại ở đó, trong trận bán kết Audi Cup 2011 đêm qua với AC Milan, đến lượt Arjen Robben nhập viện vì chấn thương. Sau cú xoạc bóng quyết liệt của tân binh Taiwo bên phía Milan ở phút 58, Robben chỉ còn biết ôm rịt lấy cổ chân phải mà lăn lộn trên sân. Sau khi được các nhân viên y tế sơ cứu, Robben đã có thể đứng dậy đi lại nhưng không thể tiếp tục thi đấu. Có thể thấy rõ rằng đây không phải là một ca chấn thương bình thường, bởi nếu không, “người thủy tinh” đã không cởi giầy vứt lăn lóc trên mặt sân với đầy vẻ tức giận.
Đánh bại đội bóng Italia với tỉ số 5-3 trên chấm penalty để vào chung kết gặp Barca, Bayern cũng chẳng thể vui mừng được nữa bởi cái giá mà họ phải trả cho giải đấu giao hữu này là quá đắt. Người phát ngôn của Bayern đã thông báo về tình trạng của Robben sau khi trận đấu kết thúc: “Có lẽ đó không phải là một chấn thương quá nghiêm trọng. Ban đầu chúng tôi mới chỉ thấy những vết bầm tím quanh cổ chân của Robben.”
Mùa giải năm ngoái, Robben cũng đã phải vắng mặt tới 18 trận đấu của Bayern vì bị rách cơ chân. Và chưa biết chừng, “người thủy tinh” sẽ lại bị “vỡ vụn” thêm một lần nữa. Mất cả 2 ngôi sao quan trọng nhất trước thềm mùa giải mới, Hùm xám đúng là quá đen, như bị quỷ ám.
Theo Xzone