Trong bản tố cáo những hành vi sử dụng chất kích thích của Brit được gửi đến tòa án tối cao đầu tuần qua, chàng vệ sĩ cũ Sam Lufti còn "dành tặng" thêm những thông tin liên quan đến lối sống đời tư của Brit trong những năm gần đây. Sự việc tạo nên một luồng dư luận với nhiều ý kiến trái ngược nhau. Các fans của "nữ hoàng nhạc Pop" một mực chống đối lại những lời bêu xấu mà Sam Lufti đã công bố và cho rằng điều đó xâm phạm quyền cá nhân và không có lí do gì phải "thêm nếm" vào trong bản tố cáo. Nhưng ngược lại, cũng có nhiều người bất bình với sự nhếch nhác và lối sống vô tổ chức của Brit!
Vệ sĩ cũ của Brit - Sam Lufti

Phía đại diện của Brit một mực yêu cầu Lufti rút lại những lời nói nhằm mục đích bôi nhọ và tạo điều tiếng xấu, họ cũng yêu cầu phía tòa án tối cao chỉ đề cập và xem xét những bản kiện tụng liên quan đến pháp luật, ngoài ra việc đời tư thì không được phép nói đến ở đây! Brit thì lại tỏ ra khá bình thản và trả lời cánh phóng viên: "Dường như tôi vẫn là cái tên quá đỗi thu hút để họ liên tục tìm cách tạo nên những vụ scandal nhằm kiếm lời một cách nực cười! Anh ta (Sam Lufti) nên cảm thấy may mắn vì đã từng được làm việc với tôi, còn nếu muốn thì tôi cũng sẽ đi đến cùng trong vụ việc này!".
Theo Kenh14