Ngồi mà vắc chân lên tráng suy nghĩ cho cùng mới thâý cái "rất" dễ thương và "rất" ngây ngô của các nhân viên an ninh và ngay cả "ông xép"! Có lẽ họ như dàng "bê" bị nhốt trong chuồng và bị cho ăn chỉ một thứ nên nhìn dâu hay nói gì cũng rập khuông "phản dộng" ...mà thôi trình dộ của họ tới dó là cùng! Ngay như "ông xếp" còn ngẩu hứng "phang ngang"...Biểu tình trước dại sứ quán Trung Quốc là vi phạm "lảnh dịa" của TQ họ sẽ lấy cớ dánh Việt Nam! Chủ quyền của tổ quốc bị xâm phạm csVN không lo mà chỉ lo bảo vệ "lảnh dịa" của Trung Quốc trong/tại Việt Nam trước những người dân yêu nước biểu tình ôn hòa!?
Còn nhớ từ năm 2008-2010 công an và mật vụ dã nhiều lần xâm phạm "lảnh dịa" của Hoa Kỳ dể trấn áp và bắt bớ những người dược TDS Hoa Kỳ mời dến dự tiệc trà và họ còn nhiều lần hành hung nhân viên TDS...vậy mà một lời xin lỗi ngoại giao cũng không có...ấy thế mà vẫn không thấy Hoa Kỳ lấy cớ nện bomb nguyên tử vào DẢNG CỘNG SẢN Việt Nam mới lạ!.
|