View Single Post
Old 07-17-2011   #4
huonggiang4
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
Join Date: Jul 2010
Posts: 1,909
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 17
huonggiang4 Reputation Uy Tín Level 1
Default

"Hội trường Ba Đình, Hà Nội, nơi diễn ra những sự kiện lịch sử lớn của những năm tháng hào hùng, nơi hướng về của những niềm tin sắt son, nơi hội tụ, tập hợp và phát huy được sức mạnh vô địch của nhân dân làm nên chiến thắng của cuộc kháng chiến chống Mĩ. Ai đã thực sự gắn bó cuộc đời, gắn bó máu thịt với nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ai đã chứng kiến những giờ phút lịch sử ở Ba Đình thời cách mạng còn tinh khôi, trong trẻo, đẹp đẽ, thần thánh, đều hiểu rằng hội trường Ba Đình là hiện thân của thời cách mạng tinh khôi đó, là ngôi đền linh thiêng của cuộc cách mạng dựng lên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vàng son một thời".
Với cái nhìn như trên, tư tưởng cs vẫn còn đậm nét, vẫn chưa nhìn thấy hcm đã du nhập một chủ thuyết làm băng hoại xã hội, phá nát tiền đồ dân tộc, thui chột lòng yêu nước của toàn dân. Toàn dân tộc bây giờ chỉ biết cúi đầu thuần phục ngoại bang.
Với tư tưởng còn xem ngày cướp chính quyền là "giờ phút lịch sử ở Ba Đình thời cách mạng còn tinh khôi, trong trẻo, đẹp đẽ, thần thánh" thì muôn đời việt cộng vẫn còn; vẫn còn xem hcm là "cha già" thì muôn kiếp vẫn là kẻ nô lệ tàu cộng thôi.
Mớ lí luận trên chính là mớ tư duy xơ cứng, giáo điều, cùn mòn và xưa cũ của một đảng viên già cả một đời làm nô bộc cho việt cộng. Đừng mong chờ một xã hội Việt Nam đổi mới từ những cái đầu đông đá này.Chưa gột rửa sạch tư tưởng cs thì Độc Lập - Tự Do còn xa vời lắm

Last edited by huonggiang4; 07-17-2011 at 21:38.
huonggiang4_is_offline  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.08213 seconds with 10 queries