Sau khi đăng bài "Khăn gói đi thi, thắc thỏm cùng con" BBT Báo GĐ&XH đã nhận được khá nhiều ý kiến phản hồi.
Báo GĐ&XH có bài viết "Khăn gói đi thi, thắc thỏm cùng con", phản ánh tình cảnh các phụ huynh đưa con đi thi đại học mà tâm trạng cũng thắc thỏm, lo lắng còn hơn cả sỹ tử. Sau khi báo phát hành, chúng tôi đã nhận được khá nhiều ý kiến phản hồi. Xin trích đăng.
Con thi ở trong, bố mẹ lo lắng, ngóng đợi ở ngoài.
Vất vả, nhưng có sao!
Đây là lần thứ 2 tôi đưa con đi thi đại học. Năm trước là cậu con trai đầu, năm nay là cô con gái và con một người hàng xóm nhờ cậy tôi đưa đi thi cùng vì hai cháu cùng một lớp.
Vất vả, tốn kém, ngột ngạt... ba bác cháu trọ ở 1 phòng cách điểm thi gần 2 km. Suốt mấy ngày trời, tôi hầu như thức trắng mấy đêm đó. Nhưng có sao đâu! Là cha mẹ, thấy con cái chịu khó học hành, có chí tiến thủ là chúng tôi vui rồi. Vất vả mấy tôi cũng chịu được...
Đặng Văn Hinh
(Văn Chấn- Yên Bái)
"Cả nước đi thi"?
Bao nhiêu năm rồi, cứ đến tháng 6 - 7, Hà Nội, TP HCM và một số đô thị khác lại "nóng rẫy" vì số lượng sỹ tử cùng phụ huynh đi kèm ùn ùn kéo về. Phố phường chật chội, không khí nóng bức, những gương mặt bơ phờ vì lo cho con cái chỗ ăn chỗ nghỉ sao cho tươm tất. Đấy là chưa kể nạn “chặt chém” của những người bán hàng thiếu lương tâm càng khiến "đoạn trường" đưa con đi thi đại học của các phụ huynh thêm vất vả. Làm sao để hạn chế được tình cảnh này, hỡi các nhà quản lý?!
Dangtambinh@yahoo.co m.vn
Chuyện rất khác nhau
Vẫn biết được học là quyền của tất cả mọi người nhưng học được hay không và học như thế nào lại là chuyện rất khác !
Nếu con em mình, lực học vừa phải, khả năng đỗ không cao thì các bậc phụ huynh cũng đừng cố ép con, tại sao không hướng cho các cháu học một nghề nào đó để đứng được bằng đôi chân của mình. Ganh đua nhau vì cái mác học đại học, rồi ra trường thất nghiệp, chẳng thà có một cái nghề vững chắc trong tay còn hơn...
Đặng Cao Hùng
(Hà Đông - Hà Nội)
Đại học đâu phải là cánh cửa duy nhất
Tôi đã từng đi thi đại học và rớt! Nhưng rất may, gia đình tôi không quá đặt nặng vấn đề con cái phải có bằng cấp. Tôi rất thích máy móc, xe máy, nên đã đi học nghề. Sau vài năm, tay nghề của tôi rất vững. Từ chỗ làm thuê, tôi đã mở được cửa hàng nho nhỏ, có vài thợ phụ việc. Thu nhập của tôi rất ổn. Bây giờ tôi mới tính đến chuỵện đi học thêm. Đại học đâu phải là cánh cửa duy nhất...
Vinhkha@gmail.com
Mệt mỏi
Hơn 1 triệu sỹ tử "trảy kinh", kèm theo đó là số phụ huynh đi kèm. Các thành phố như "phát sốt". Tàu xe thì "cháy", các dịch vụ tăng vọt với thái độ vô cảm của không ít người. Trước đó, các lò thi ra rả quảng cáo kiểu "Sơn Đông mãi võ": “Không đỗ, trả lại tiền”! Chỉ tội những gia đình nông thôn nghèo thôi. Mỗi lần đưa con đi thi là mỗi lần lo lắng đến quắt mặt.
Huyhung@yahoo.com
Các nhà quản lý đâu rồi?
Theo tôi, "đầu vào" các trường đại học phải được siết chặt lại chứ không dễ dãi như hiện nay được. Việc các trường Dân lập ồ ạt thành lập, chất lượng đào tạo ra sao thì hầu như thả nổi. Nếu trượt chính quy thì có ngay vài trường đại học Dân lập chào mời dù thi 4 môn được có vài điểm (ở đây phải thừa nhận một số trường Dân lập thực sự chất lượng, nhưng số đó không nhiều). Chính sự dễ dãi này đã khiến cho các em học sinh thấy việc vào đại học quá đơn giản. Đây có thực sự là tinh thần " hiếu học"?
Thaovi@gmail.com.vn
Thi đại học phải thật khó
Theo tôi, kỳ thi đại học phải thật khó để "đào thải" ngay từ đầu. Những ai cảm thấy sức học của mình vừa phải, không có khả năng thi đỗ thì sẽ hướng đến trường dạy nghề. Như thế sẽ hạn chế bớt tình cảnh "nhà nhà đi thi, người người đi thi". Năm nào cũng hàng triệu người dồn tới các thành phố lớn để mệt mỏi trông chờ vào kỳ thi, thật quá tải cho toàn xã hội...
Đặng Anh Hòa/Giadinh
(Vinh - Nghệ An)