View Single Post
Default U13 Việt Nam thắng hoành tráng
Old 07-16-2011   #1
dh2003
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
dh2003's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 9,141
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 27
dh2003 Reputation Uy Tín Level 1dh2003 Reputation Uy Tín Level 1
Trong trận quyết đấu ở vòng bảng với Ấn Độ sáng nay, tại giải U13 Đông Nam Á tranh Cup Yamaha 2011, đại diện của bóng đá trẻ Việt Nam đã giành chiến thắng 5-2.

Chiến thắng đậm đà giúp các cầu thủ nhí của chúng ta lấy lại thể diện cũng như giành vé vào bán kết, sau khi đã để thua tan tác 1-4 trong trận ra quân gặp Thái Lan I hôm qua.



Thế Tài (số 11) đi bóng trong vòng vây cầu thủ Ấn Độ.

Khác với trận ra quân, đại diện của Việt Nam – đội U13 Bình Định – lần này đã thi đấu máu lửa, đạt độ chính xác cao trong các pha phối hợp và tận dụng tốt cơ hội.

Trận đấu sáng nay, HLV Bùi Đoàn Quang Huy đã đẩy trung vệ Hàn Văn Tuấn lên tuyến tiền vệ để tận dụng kỹ thuật và khả năng ban chuyền của cầu thủ này. Trong khi đó Hoàng Thế Tài giữ vai trò trung phong.

Ngay từ đầu trận, các cầu thủ của chúng ta đã tạo được sự áp đảo về thế trận. Các cầu thủ nhí của Ấn Độ kỹ thuật không cao nên thường chỉ biết phất bóng dài lên tuyến trên. Đa phần trong số đó đều rơi vào bẫy việt vị của Việt Nam.

Phút thứ 5 Đoàn Tuấn Phú đã đem lại bàn mở tỷ số cho Việt Nam, xuất phát từ một quả phạt góc. Phút 19 cách biệt được nhân đôi khi Thế Tài đi bóng mạnh dạn vào cấm địa rồi dứt điểm chéo vào góc xa. Cậu con trai của cựu danh thủ Hoàng Trung Thông cũng chính là tác giả bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 sau đó khoảng 5 phút.

Dẫn trước 3-0, các cầu thủ Việt Nam bắt đầu có dấu hiệu chểnh mảng. Nhất là một số vị trí hậu vệ. Điều đó góp phần giúp Ấn Độ có được liên tiếp hai bàn trong khoảng thời gian ngắn cuối hiệp một.

Giờ nghỉ giải lao, HLV Quang Huy tỏ ra giận dữ và yêu cầu các học trò phải tiếp tục thi đấu tập trung, giữ nhịp trận đấu một cách hợp lý.

Và đã không có một sai sót nghiêm trọng nào xảy ra trong hiệp hai. Các cầu thủ nhí của Việt Nam đã thi đấu tập trung, tranh cướp quyết tâm, thậm chí còn biết làm chậm nhịp độ trận đấu bằng một vài màn… câu giờ như V-League.

Tuy nhiên, khoảng cách ít ỏi một bàn cũng đủ khiến các cổ động viên của Việt Nam lo lắng. Ở trận ra quân, Ấn Độ chỉ thua Thái Lan I 0-2, bởi vậy chỉ cần một kết quả hòa họ cũng đi tiếp. Trong khi đó chúng ta buộc phải thắng.

Và bầu không khí căng thẳng chỉ được xua tan khi Nguyễn Văn Huy và Trần Văn Bửu ghi liên tiếp hai bàn để ấn định chiến thắng 5-2 cho đội tuyển chúng ta.

Chiều mộn hôm nay đội sẽ đá luôn bán kết.

Doãn Mạnh (từ Thái Lan)
nguồn: vnexpress
dh2003_is_offline  
Attached Images
 
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11335 seconds with 11 queries