Ingonia là một ngôi làng nhỏ thuộc bang Rajasthan, Ấn Độ. Ngoài sự nghèo đói, bần hàn, nơi đây còn được mệnh danh là “làng kỹ nữ”.
Tổ tiên của những phụ nữ thuộc dòng họ Nats từng là các vũ công trong thời đại phong kiến cổ xưa. Cuốn theo vòng xoay của thời gian, chế độ phong kiến lụi tàn, những phụ nữ này mất đi nghiệp tổ tông. Với áp lực của đời sống hiện đại, họ buộc phải tìm kế sinh nhai bằng nghề kỹ nữ. 
Nghịch lý lớn nhất là toàn bộ đàn ông trong dòng tộc này đều “ăn không ngồi rồi”, sống leo lắt nhờ vào những đồng tiền ít ỏi kiếm được từ những người phụ nữ bất hạnh. Thói quen đó lưu truyền qua nhiều thế hệ, khiến những em gái đến tuổi trưởng thành đều lao thân vào nghiệp kỹ nữ. 
Trong đó, một số cô gái “bán thân xác” ngay trong làng, một số khác tới làm việc trong các nhà chứa hoặc quán bar tại các thành phố lớn như Delhi và Bangladesh…Và cứ thế, “làng kỹ nữ” Ingonia tồn tại như một “vết thương xót lòng” của xã hội Ấn Độ thời hiện đại. 
Cùng xót xa cho cảnh đời bất hạnh cho những người phụ nữ tại Ingonia, Ấn Độ:
Những thiếu nữ của dòng họ Nats sớm dấn thân vào nghề kỹ nữ dù tuổi đời còn rất trẻ. 

Một kỹ nữ hành nghề ngay tại làng mình. 

Dù không còn trẻ, những phụ nữ này vẫn bám nghiệp để duy trì cuộc sống của cả gia đình. 

Trong khi các đấng mày râu "vô công rỗi việc", chỉ sống bám vào những đồng tiền ít ỏi từ nghề kinh doanh thân xác của vợ, con mình. 

Cứ thế, Ingonia trở thành "làng kỹ nữ" độc nhất vô nhị tại Ấn Độ. 
 
Mai Anh (theo Sina, Xinhua)